Thủ đô Hàn Quốc cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các sự kiện lớn

Kế hoạch “Seoul không có rác thải nhựa” đã giúp toàn thủ đô của Hàn Quốc giảm khoảng 378 tấn đồ nhựa sử dụng một lần trong hai năm qua, tương đương với mức giảm hơn 1.000 tấn tấn khí CO2.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, chính quyền thành phố Seoul thông báo bắt đầu từ tháng Chín, các sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ bị cấm tại các sự kiện và lễ hội do chính quyền thành phố Seoul tổ chức và có hơn 1.000 người tham dự, như một phần trong các biện pháp nhằm giảm thiểu việc sử dụng những sản phẩm này để bảo vệ môi trường.

Thông báo cho biết theo chính sách “Seoul không có rác thải nhựa,” các trung tâm y tế lớn của thành phố này như Trung tâm Y tế Samsung, có kế hoạch giới thiệu các hộp đựng đa dụng từ nửa cuối năm nay, trong khi Bệnh viện Dongbu Seoul cũng sẽ giới thiệu các thùng chứa có thể tái sử dụng vào cuối tháng này.

Trước đó, hồi tháng Bảy năm ngoái, Trung tâm Y tế Seoul đã tuyên bố không còn sử dụng đồ hộp dùng một lần.

Trong khi đó, bắt đầu từ tháng Tư năm nay, 38 nhà bán lẻ ở sân vận động bóng chày Jamsil đã bán thực phẩm và đồ uống trong các hộp đựng có thể tái sử dụng.

Theo thống kê của chính quyền thành phố Seoul, với việc các cơ quan dịch vụ không sử dụng đồ hộp dùng một lần, lượng rác thải hàng năm từ các cơ sở này sẽ giảm khoảng 80%.

Cũng theo thành phố này, việc thực hiện kế hoạch “Seoul không có rác thải nhựa” đã giúp toàn thành phố giảm khoảng 378 tấn đồ nhựa sử dụng một lần trong hai năm qua, tương đương với mức giảm khoảng 1.039 tấn khí CO2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.