Tiger Woods "gây bão" giữa báo chí với Nhà Trắng

Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc nói họ ngăn chặn truyền thông chứng kiến cuộc so tài giữa tay golf Tiger Woods và Tổng thống Obama.
Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc nói họ ngăn chặn truyền thông sau khi tay golf nổi tiếng Tiger Woods vô tình gây ra một cơn bão giữa đội ngũ cố vấn báo chí của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các phóng viên đưa tin về anh. Tranh cãi nổ ra khi Woods cùng chơi golf với ông Obama hôm Chủ Nhật vừa qua. Cuộc đọ sức trên sân golf giữa người quyền lực nhất thế giới và người vẫn còn được coi là tay golf xuất sắc nhất hành tinh, là một câu chuyện lớn với các nhà báo, nhưng Nhà Trắng lại tuyên bố hạn chế báo chí. Các nhà báo quen mặt ở Nhà Trắng phát điên khi một phóng viên của tờ Golf Digest nhắn lại trên Twitter những chi tiết về cuộc chơi golf từ một khu nghỉ dưỡng ở Florida, trong khi họ không được tiếp cận. Các phóng viên và nhiệp ảnh gia trong nhóm nhỏ đi theo ông Obama khắp nơi, từ Kabul tới một buổi hẹn hò ăn tối cùng vợ ông, đã nổi giận vì để lỡ một sự kiện lẽ ra là câu chuyện trang bìa. “Có một nguyên tắc rất đơn giản mà chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh hôm nay và trong những ngày tới: minh bạch,” chủ tịch Hiệp hội ký giả thường trú Nhà Trắng Ed Henry, làm việc cho hãng Fox News nói. Jay Carney, người phát ngôn của Nhà Trắng tự nhận có nhiệm kỳ minh bạch nhất trong lịch sử, bác bỏ cáo buộc nói đội ngũ cố ấn báo chí của ông Obama đã phá vỡ tiền lệ và nói từng cho nhà báo vào tham dự các trận golf khác của tổng thống và những người khác. “Tôi nghi ngờ rằng chưa từng có nhóm phóng viên báo chí Nhà Trắng nào hoàn toàn hài lòng với mức độ tiếp cận mà họ được cho phép,” Carney, vốn từng là một phóng viên thường trú tại Nhà Trắng, nói. Carney cũng nêu ra danh sách 35 cuộc họp báo của ông Obama kể từ khi nhậm chức năm 2009 và 591 cuộc phỏng vấn như bằng chứng về sự cởi mở của tổng thống với truyền thông. Nhưng các phóng viên từ các phương tiện truyền thông truyền thống đặt câu hỏi về tính chất của những tương tác đó, do nhiều cuộc phỏng vấn là ở các mạng truyền hình địa phương với những câu hỏi mềm mỏng theo kiểu quân xanh. Những phóng viên của các tờ báo có tiếng, như New York Times và Wall Street Journal, than phiền rằng truyền thống cho phép họ phỏng vấn các tổng thống được duy trì một thời gian dài đã bị hạn chế trong thời ông Obama.
Tiger Woods "gây bão" giữa báo chí với Nhà Trắng ảnh 1
Cuộc so tài giữa Tiger Woods và Tổng thống Obama.
Nói chung, quan hệ giữa chính quyền và truyền thông luôn căng thẳng, nhưng mối quan hệ xấu đi dưới thời ông Obama và đội ngũ cố vấn truyền thông đông đúc lành nghề của ông. Trong một bài báo trên Politico ngày thứ Ba, tổng thống bị gọi là một “vua diễn rối” thao túng những bài báo về Nhà Trắng của ông. Đội ngũ cố vấn truyền thông của ông Obama cũng có chính sách ưu tiên hơn cho các phương tiện lan truyền tin tức hiện đại, như các mạng xã hội, thay vì truyền thông truyền thống, như báo in và truyền hình. Cuộc cạnh tranh đưa tin về tổng thống giữa báo in đang cố gắng tồn tại và mạng xã hội bùng phát trên internet, vì thế, càng khốc liệt. Từng là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Obama, mới đây Ben LaBolt khẳng định người Mỹ giờ không còn xem truyền hình hay đọc báo tìm kiếm tin tức nữa. “Nhà Trắng đã tìm ra nhiều cách hơn để tương tác với người Mỹ trong các cuộc đối thoại trực tiếp, truyền thông cũng nên như thế,” ông viết trên Twitter./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục