Sau gần một tháng tranh tài, hành trình của ASEAN Cup 2026 đã đi đến chặng cuối cùng. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ về một trận chung kết trong mơ, hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan một lần nữa có “cuộc hẹn” ở màn phân định ngôi vương, cũng là trận chung kết thứ 3 liên tiếp giữa hai đội - một kỷ lục của giải đấu.
Xét về phong độ hiện tại cũng như thành tích đối đầu trong những năm gần đây, có thể nhận định “Binh đoàn Rồng Vàng” đang được đánh giá ở thế cửa trên so với Thái Lan, dù cho “Voi Chiến” có lợi thế sân nhà Rajamangala ở trận chung kết lượt đi.
“Cơn ác mộng” của người Thái bắt đầu từ kỳ ASEAN Cup cách đây hai năm, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò lên ngôi vô địch với cú đúp chiến thắng trước Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết, lần lượt với tỷ số 2-1 trên sân Mỹ Đình và 3-2 ngay tại “chảo lửa” Rajamangala ở lượt về.
Cuối năm 2025, “phù thủy” Kim một lần nữa gieo sầu cho “Voi Chiến” với tấm huy chương Vàng SEA Games ngay trên đất Thái Lan, sau màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-2 trước đội chủ nhà ở trận chung kết.
Nhiều cầu thủ trong đội hình Thái Lan ở ASEAN Cup năm nay như Seksan Ratree, Waris Choolthong hay Yotsakorn Burapha vẫn còn chưa quên màn “lật ngược thế cờ” của U22 Việt Nam trong hiệp hai trận chung kết, khởi đầu từ cú đá phạt 11m lạnh lùng của đội trưởng Đình Bắc.
Những thất bại liên tiếp chắc chắn là nguồn động lực lớn để “Voi Chiến” quyết tâm phục hận ở trận chung kết lượt đi này. Tuy nhiên, nói về quyết tâm trong màn tái đấu trên sân Rajamangala, bên phía Việt Nam cũng đang sở hữu một “ngọn lửa” hừng hực mang tên Nguyễn Xuân Son.
Sau màn trình diễn “điểm 10” ở trận chung kết lượt đi cách đây hai năm, một chấn thương nghiêm trọng trên thảm cỏ Rajamangala đã khiến Xuân Son không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận chung kết lượt về.
Trở lại mặt sân gắn với ký ức đáng quên trong sự nghiệp, Son đang khao khát viết lại một “cái kết” trọn vẹn hơn ở trận chung kết ASEAN Cup thứ hai liên tiếp.
Vượt qua những hoài nghi về phong độ sau chấn thương, Xuân Son vẫn “nhả đạn” đều đặn với 5 pha lập công. Cùng kỳ giải trước, Son cũng đã ghi 5 bàn trước khi lập cú đúp trong trận chung kết lượt đi.
Nếu có thể hoàn thành “chỉ tiêu” của thầy Kim là ghi 3 bàn trước Thái Lan, “Super Son” sẽ tự phá kỷ lục cá nhân được chính anh thiết lập khi là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất trong một chiến dịch ASEAN Cup.
Với đẳng cấp đã được khẳng định, Xuân Son hiển nhiên vẫn sẽ là mối đe dọa hàng đầu đối với hàng phòng ngự của chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, “hàng đầu” không có nghĩa là “duy nhất” - khi bên cạnh Xuân Son ở kỳ giải lần này còn có sự bổ sung của nhiều chân sút chất lượng như Tài Lộc, Hoàng Hên hay đặc biệt là Đình Bắc, chân sút đang tạo ra cuộc đua “nội bộ” với Xuân Son cho danh hiệu vua phá lưới của ASEAN Cup 2026.
Trước hàng tấn công đã ghi 17 bàn thắng của nhà đương kim vô địch, có khả năng trận chung kết lượt đi sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, khán giả theo dõi bóng đá Đông Nam Á chứng kiến Thái Lan nhập cuộc với tâm thế “cửa dưới” và sẵn sàng nhường thế trận cho đội tuyển Việt Nam.
Thực tế, đây đã là phong cách tiếp cận trận đấu quen thuộc của huấn luyện viên Anthony Hudson ở nhiều trận đấu đã qua tại ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Anh ưu tiên sự chắc chắn và kỷ luật trong khâu phòng ngự trước khi tìm cơ hội “trừng phạt” đối thủ bằng các tình huống chuyển trạng thái, dựa vào thế mạnh tốc độ của những chân sút như Teerasak hay Yotsakorn.
Tuy nhiên, thất bại 1-2 của Thái Lan trước Singapore ở trận bán kết lượt về có thể là gợi ý quan trọng cho những ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Hàng phòng ngự của Thái Lan đã cho thấy nguy cơ chịu “tổn thương” nếu phải đối mặt với sức ép lớn. Để khai thác khía cạnh này, tuyển Việt Nam cần đến sự cơ động của những “máy chạy” như Trương Tiến Anh, Văn Vĩ, Hai Long hay Đình Bắc.
Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng hứa hẹn sẽ là “điểm nóng” quyết định thành bại của hai đội, nơi Hoàng Đức cùng người đá cặp - nhiều khả năng là Lê Phạm Thành Long - sẽ có màn so tài “nảy lửa” với thủ quân Sarach Yooyen bên phía Thái Lan, người đang giữ vai trò “máy đếm nhịp” trong đội hình của huấn luyện viên Anthony Hudson, với thông số gần 300 đường chuyền thành công kể từ đầu giải.
Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, màn so tài “siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ diễn ra theo một kịch bản chặt chẽ, nơi cả hai đội đề cao sự thận trọng trong phần lớn thời gian.
Một kết quả từ hòa đến thắng tại Bangkok sẽ mang về lợi thế quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, trước khi hai đội bước vào “trận chiến” quyết định trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8 tới.
Dự đoán kết quả trận chung kết lượt đi: Hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2./.
Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng để viết nên lịch sử mới
HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển sẽ chiến đấu với niềm tự hào của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup, hướng tới mục tiêu tạo nên dấu mốc mới cho bóng đá Việt Nam.