Tìm thấy bức thư "chai" cổ nhất thế giới dạt vào bãi biển của Đức

Bức thư gửi trong chai thả trên biển từ một trăm năm trước cuối cùng đã đến địa chỉ nhận thư và đang chờ được Sách Kỷ lục Thế giới ghi nhận là bức thư "chai" cổ nhất được tìm thấy cho đến nay.
Tìm thấy bức thư "chai" cổ nhất thế giới dạt vào bãi biển của Đức ảnh 1Bức thư trong chai cổ nhất thế giới vừa được tìm thấy và tác giả của bức thư là nhà nghiên cứu George Parker Bidder. (Nguồn: MBA Archive)

Bức thư gửi trong chai thả trên biển từ một trăm năm trước cuối cùng đã đến địa chỉ nhận thư và đang chờ được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là bức thư "chai" cổ nhất được tìm thấy cho đến nay.

Một cặp vợ chồng đã tình cờ nhặt được chiếc chai dạt vào bãi biển đảo Amrum của Đức, trong chai là một tấm bưu thiếp đề nghị gửi tới Hiệp hội Sinh học Biển của Anh.

Được "gửi" qua Biển Bắc từ khoảng những năm 1904-1906, bức thư cuối cùng cũng đã đến địa chỉ nhận thư sau hơn một thế kỷ lênh đênh trôi dạt.

Tác giả của bức thư cổ trên không phải ai khác mà chính là nhà nghiên cứu George Parker Bidder, người sau này trở thành Chủ tịch Hiệp hội Sinh học Biển của Anh.

Vào đầu thế kỷ XX, ông đã viết và thả gần 1.000 bức thư "chai" thả xuống Biển Bắc để phục vụ nghiên cứu về các dòng hải lưu.

Trong mỗi chiếc chai còn kèm theo đồng tiền 1 shilling (đồng xu của Anh) thưởng cho người nào chuyển chiếc chai chứa bức thư đến Hiệp hội và thông báo về địa điểm và thời gian họ tìm được thư.

Đa số thư này của ông Bidder đã được các ngư dân tìm thấy và chuyến đến địa chỉ trên từ hàng chục năm trước đây.

Hiện Hiệp hội Sinh học Biển của Anh đã gửi đơn đề nghị xác nhận kỷ lục Guinness cho bức thư "chai" cổ nhất thế giới.

Kỷ lục này hiện đang thuộc về một thư "chai" được gửi trong một thí nghiệm khoa học từ năm 1914 và đã đến địa chỉ nhận thư sau 99 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.