Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vào hồi16 giờ ngày 31/7, các lực lượng cứu hộ tìm thấy hai nạn nhân đã tử nạn trong vụ sập mỏKép Ky, Trà Lĩnh (Cao Bằng) ngày 22/7 là anh Nguyễn Văn Đoàn, 36 tuổi, quê ởĐại Từ, Thái Nguyên và anh Lò Văn Ún, 18 tuổi, quê ở Tân Uyên, Lai Châu.
Cả hainạn nhân được xác định là đã chết trước khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Lực lượng cứu hộ đã phải dùng máy xúc để đào một góc đồi nhằm tìm ra cửa hầmnơi hai nạn nhân gặp nạn. Tuy nhiên, do địa chất ở đây quá xốp, cứ đào đếnđâu đất đá lại vùi lấp đến đó nên không thể tiếp cận được.
Đến 16 giờ 30 ngày30/7, lực lượng cứu hộ quyết định tạo một boongke bằng bao tải đất và ván gỗ rồicho công nhân đào thủ công một đường hầm đến nơi hai nạn nhân bị lấp trong hầm.
6 giờ 30 phút ngày 31/7, lực lượng cứu hộ đào được 5m và tìm thấy một đôi dép,một chiếc đèn pin và một chiếc xẻng.
Bà Lê Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhândân huyện Trà Lĩnh (địa bàn xảy ra vụ sập mỏ) xác định: Đây đúng là nơi hai nạnnhân phát ra tín hiệu kêu cứu, xung quanh khu vực này còn nguyên dấu tay và cácchất thải của hai nạn nhân.
Tuy nhiên, do phải sang ngày thứ tư kể từ khi nhận được tín hiệu cấp cứu của các nạnnhân, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nên hai nạn nhân đã tự động nhảyxuống đáy hầm và bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.
Hiện, lực lượng cứu hộ đã mang được xác của một nạn nhân lên mặt đất vàtiếp tục đào bới để mang xác nạn nhân thứ hai lên./.
Mạnh Hà (TTXVN/Vietnam+)