Tổng thống Obama: "Thượng đế đưa các em về nhà"

Như giáo viên điểm danh các học trò trước buổi học, Tổng thống Mỹ hôm Chủ Nhật đã đọc tên những nạn nhân bé bỏng đã thiệt mạng...
Giống một giáo viên điểm danh các học trò trước buổi học, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Chủ Nhật đã đọc tên những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng thảm sát ở Connecticut và qua đó đã vẽ lại hình ảnh kinh hoàng về vụ việc. "Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine, Ana, Dylan, Madeline, Catherine, Chase, Jesse, James, Grace, Emilie, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Avielle, Allison, Thượng đế đã đưa tất cả các em về nhà," ông nói. Những tiếc nấc, tiếng sụt sùi nghẹn ngào thi thoảng lại vang lên phá vỡ sự im lặng của lễ thắp nến cầu nguyện, khi ông Obama đọc tên 20 đứa trẻ thiệt mạng, với tuổi từ 6-7. Các em đã bị một tay súng điên loạn bắn nhiều phát trong lớp học vào "ngày thứ Sáu đen tối." Tổng thống Obama cũng ca ngợi 6 giáo viên và nhân viên hỗ trợ của trường Tiểu học Sandy Hooks đã dũng cảm hy sinh thân mình để cứu các học trò: "Dawn Hocksprung và Mary Sherlach, Vicki Soto, Lauren Russeau, Rachel Davino và Anne Marie Murphy. Họ đã phản ứng với vụ thảm sát như tất cả chúng ta đã hy vọng mình có thể phản ứng trong những tình huống kinh khủng như thế, với sự can đảm và với tình yêu. Họ đã cho đi mạng sống của họ để bảo vệ những đứa trẻ đang được họ quan tâm săn sóc," ông nói. Nhiều người có mặt khi ông Obama phát biểu đã rơi lệ và bản thân Tổng thống dường như đã 2 lần tự trách  nhằm vào chính bản thân ông do đã không thể xiết chặt việc kiểm soát súng. "Chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Nếu chúng ta không đúng điều này thì ta cũng chẳng làm đúng được điều gì khác. Đó là cách một xã hội được đánh giá" - Obama nói với giọng mạnh mẽ - "Và theo các đánh giá đó, liệu chúng ta với tư cách một đất nước, có thể nói rằng mình đã thực hiện được các nghĩa vụ của mình? Liệu chúng ta có thể thành thực nói rằng mình đã làm đủ để giúp những đứa trẻ, tất cả các em, được an toàn tránh khỏi những mối nguy hại?" Ông Obama dường như đã quyết định sẽ thực hiện một nỗ lực tăng cường cải cách hoạt động quản lý súng. Có vẻ như ông sẽ dẫn đầu một động thái mới nhằm khôi phục lệnh cấm vũ khí tấn công như loại đã được Lanza sử dụng. Lệnh cấm này từng được ban hành và đã hết hạn vào năm 2004. Trong bài phát biểu tại Newtown, gần với ngôi trường nơi xảy ra vụ thảm sát, Obama không đề cập trực tiếp tới việc kiểm soát súng, nhưng ý định của ông thì khá rõ ràng. Ông không có ý gây chiến với các nhóm vận động ủng hộ súng hùng mạnh, vốn có khá nhiều quyền ở Quốc hội. Tuy nhiên ông nói rằng đôi bên sẽ cần phải tranh cãi nhiều hơn về nhu cầu bảo vệ những đứa trẻ vô tội, không có khả năng tự vệ. Lời cam kết của Obama có thể sẽ mở đầu cho việc ban hành một luật mới nhằm tăng cường quản lý, hạn chế sở hữu và sử dụng các loại súng mạnh, bắn đạn với tốc độ nhanh. Bất kỳ đề xuất luật nào như thế sẽ cần phải tránh việc vi phạm quyền sở hữu súng đã được ghi trong Hiến pháp Mỹ. Nhưng Tổng thống Obama đã chất vấn về việc liệu quyền tự do mang súng có đè nén quyền "được sống hạnh phúc và có mục đích" của những người khác.
Tổng thống Obama: "Thượng đế đưa các em về nhà" ảnh 1
"Liệu chúng ta đã sẵn sàng để nói rằng mình bất lực khi đối mặt với những vụ thảm sát như thế, rằng giới chính trị đã quá cứng rắn? Liệu chúng ta đã sẵn sàng để nói rằng bạo lực như thế xuất hiện với con cái chúng ta từ năm này sang năm khác và đó là cái giá cho sự tự do của chúng ta?" - ông nói. Để có sự thay đổi luật, ông Obama sẽ phải chinh phục được điều bị giới phê bình cho là khiếm khuyết của ông trong nhiệm kỳ đầu: ông thường chỉ nói rất giỏi mà chưa thể gây dựng được một liên minh chính trị để tạo sự thay đổi thực sự. Ít nhất ông Obama không còn phải chịu ơn các cử tri da trắng, sống ở nông thôn và ủng hộ quyền sở hữu súng như tại Ohio, Pennsylvania hay Colorado, do ông đã đắc cử. Nhưng nhiều nghị sỹ Dân chủ mà Obama cần sự giúp đỡ để thúc đẩy một đạo luật tăng cường kiểm soát súng lại không có cùng một sự "tự do" về mặt chính trị như ông, một Tổng thống đang ở nhiệm kỳ thứ hai và là nhiệm kỳ cuối trong sự nghiệp. Có thể đó là lý do vì sao Obama không đề cập trực tiếp tới các loại súng và đưa vấn đề sang hướng đất nước phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. "Chúng ta biết mình luôn làm điều đúng khi chăm sóc trẻ em, khi chúng ta dạy dỗ các em thật tốt, khi chúng ta cho các em thấy các hành động tốt đẹp. Chúng ta không bao giờ sai lầm khi làm như thế," ông Obama nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục