Nước lũ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã rút gần hết và khu vực này hiện an toàn trước sự đe dọa của trận "đại hồng thủy" tồi tệ nhất.
Bộ trưởng Giao thông Thái Lan cho hay kế hoạch cứu Sân bay Don Mueang sẽ phải đợi cho đến khi nước lụt trong khu vực rút bớt.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 16/11 cho rằng thế giới cần phải rút ra nhiều bài học từ lũ lụt tại Thái Lan.
Với việc củng cố đê chắn lũ dọc sông Chao Phraya, nước lụt dự kiến sẽ rút hết tại các quận phía Đông Bangkok trước Tết Dương lịch 2012.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố tình trạng lũ lụt trên toàn Bangkok đang giảm và kêu gọi người dân thủ đô kiên nhẫn trước "giặc nước."
Nước lụt giảm dần ở 11 quận, huyện thuộc thủ đô và không tăng lên tại ít nhất hai quận khác, song vẫn đe dọa làm ngập thêm Thon Buri.
Tính đến ngày 10/11, số tuyến đường hay đoạn đường vẫn tạm phải đóng không cho các phương tiện giao thông qua lại đã lên tới 53.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thông báo sẽ không dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, để đối phó với lũ lụt trong nước.
Hơn 5.300 người mất việc làm do hơn 20.000 doanh nghiệp tại 16 tỉnh ở Thái Lan bị ảnh hưởng do lũ lụt kéo dài những ngày qua.
Tình hình lũ lụt tại các quận huyện đang bị ngập lụt ở Bangkok và 26 tỉnh thành khác của Thái Lan vẫn chưa có bất kỳ sự cải thiện đáng kể.
Với khả năng bơm và tháo nước 550 triệu m3/ngày, Thái Lan hy vọng trong 10 ngày tới sẽ xả ra biển thêm khoảng 5,5 tỷ m3 nước nữa.
Tuy lũ lụt vẫn còn tiếp diễn phức tạp, nước lũ vẫn tràn nhiều vào khu vực nhưng nội đô Bangkok đã vượt qua 3/5 ngày cao điểm nhất.
Việc tháo lũ qua hệ thống bơm ở phía Bắc Bangkok làm giảm mối đe dọa đối với thủ đô và nước lũ có thể sẽ rút trong tuần đầu tháng 11.
Bangkok đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm do mực nước sông Chao Phraya có thể dâng lên tới 2,6-2,65 m trong các ngày 29-31/10.
Hội đồng quốc phòng Thái Lan thông qua kế hoạch điều động 50.000 binh sỹ đến Bangkok và các tỉnh lân cận trước nguy cơ lũ lụt.
Nhiều đường phố ở Bangkok đã trở thành "những con sông" trong khi thị trưởng thủ đô Thái Lan nói rằng nước lũ vẫn chưa đến đỉnh.
Nhà chức trách Thái hối thúc người dân thuộc khu vực lũ quét qua ở Bangkok khẩn trương sơ tán và cảnh báo về trận "đại hồng thủy".
Thủ tướng Thái Lan Yingluck khẳng định chính phủ và chính quyền Bangkok sẽ nỗ lực cao nhất để giảm thiểu mức thiệt hại mà lũ gây ra.
Khoảng 100 con cá sấu, có con dài 2m, đã sổng chuồng do nước lũ dâng cao tại tỉnh Nonthaburi, nằm ở phía Bắc thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Nội các Thái Lan thông qua gói cứu trợ trị giá 325 tỷ baht (10,5 tỷ USD) để giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng từ lũ lụt.
Tất cả các trường học, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ của 20 tỉnh thành đang bị lũ lụt sẽ đóng cửa từ ngày 27/10 đến ngày 31/10.
Dự báo trong 4-5 ngày tới, hàng tỷ mét khối nước từ thượng nguồn phía Bắc đổ về có thể sẽ đẩy thủ đô Thái Lan vào vòng nguy hiểm mới.
Tình hình lũ lụt tại Thái Lan diễn biến xấu đi khi mực nước tại một số khu vực ngập lụt ở khu vực ngoại thành phía Bắc Bangkok.
Thủ tướng Thái Lan cho biết nhà chức trách nước này đang làm mọi việc có thể và chạy đua với thời gian để đẩy nước lũ khỏi thủ đô.
Trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm tại Thái Lan làm ít nhất 356 người thiệt mạng, trên 110.000 người rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất.”
Nước ngập cao tới nửa mét tại hai khu dân cư ở phía Bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan, với mỗi khu dân cư có tới hơn 1.000 hộ dân.
Thủ tướng Thái Lan Shinawatra cảnh báo không thể ngăn nước lũ tràn vào Bangkok và lệnh cho mở toàn bộ các cửa xả lũ của thành phố.
Ngày 20/10, Chính phủ, người dân Thái Lan tiếp tục phải gồng mình trong trận lũ lịch sử khi nguy cơ gây lụt lội vẫn rình rập Bangkok.
Chính phủ Thái Lan ngày 16/10 đã trấn an người dân nước này rằng thủ đô Bangkok sẽ tránh được đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất.