Hứa Dự Viên, kẻ dùng dao tấn công nhà trẻ tại Giang Tô, Trung Quốc hôm 29/4 làm 29 cháu bé bị thương, đã phải lĩnh án tử hình.
Các vụ thảm sát trẻ em là do thủ phạm bị nhiễm tư tưởng tuyệt vọng đang lây lan trong tầng lớp nghèo khổ bởi sức ép xã hội quá lớn.
Một trường mẫu giáo ở Trung Quốc bị một kẻ chưa rõ danh tính tấn công, làm 6 trẻ em và một giáo viên bị sát hại, 20 trẻ bị thương.
Tại Thiểm Tây và Giang Tây (Trung Quốc), 10 người đã chết và bảy người khác bị thương sau khi xảy ra hai vụ tấn công bằng dao.
Việc bảo đảm an ninh tại trường học và nhà trẻ ở Trung Quốc được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các ban, ngành liên quan.
Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc giật mình khi chỉ trong hơn một tháng, đã có năm vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào trường học.
Các trường học ở Bắc Kinh được tăng cường giám sát an ninh, sau vụ sát hại dã man bằng dao của một kẻ làm tám học sinh thiệt mạng.
Ngày 8/4, tòa án sơ thẩm nhân dân thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên án tử hình Zheng Minsheng, 42 tuổi.