Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc giật mình khi chỉ trong hơn một tháng, đã có nămvụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào trường học ở nước này. Sáng 30/4, một nông dân 45 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã dùngbúa tấn công năm em học sinh tiểu học. Đối tượng này tóm lấy hai em nữa rồi tướixăng lên người tự thiêu. Các giáo viên kịp cứu hai em đó trong khi thủ phạm,được xác định tên là Vương Vĩnh Lai, tử vong. Theo Tân Hoa xã, rất may các học sinh bị thương trong vụ trên không nguy hiểmđến tính mạng. Trước đó chỉ một ngày, một kẻ thất nghiệp 47 tuổi xông vào một trường mẫu giáo ởthành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô và đâm 31 người, trong đó có 28 em bé hầu hếtmới khoảng bốn tuổi. Con dao mà thủ phạm dùng là loại dao dài chuyên mổ lợn. Báo chí Hongkong ngày 1/5 đưa tin các bậc phụ huynh đang giận dữ túc trực bênngoài bệnh viện Nhân dân Thái Hưng sau khi có tin đồn rằng chính quyền thành phốgiấu sự thật là một số em đã tử vong. Tuy nhiên, truyền hình địa phương cũng như thông tin phát ra từ màn hình lớn bênngoài bệnh viện cho biết chưa có nạn nhân nào thiệt mạng. Động cơ là gì? Liên tiếp năm vụ việc kinh hoàng xảy ra làm người ta phải đặt câu hỏi: Tại saocó những kẻ sẵn sàng nhằm vào các nạn nhân yếu ớt và vô tội như thế? Châu Lợi, một giáo sư tại trường khoa học xã hội và hành vi thuộc Đại học NamKinh ở tỉnh Giang Tô, nhận xét: “Các em không có khả năng tự bảo vệ. Vì thế,những kẻ tấn công lựa chọn những em nhỏ để trút giận thay vì tìm các đối tượngkhác mạnh khỏe hơn chúng.” Nhận định trên có thể thấy rõ trong lời khai của Trịnh Dân Sinh, bác sĩ thấtnghiệp 42 tuổi đã dùng dao đâm chết tám học sinh và làm năm em khác bị thươngnặng trong ngày 23/3. Tên này đã thụ án tử hình ngày 28/4 vừa qua để trả giá cho hành động dã man màhắn lý giải là “báo thù xã hội” khi bị mất việc và gia đình bạn gái coi rẻ. Trước tòa, Trịnh Dân Sinh nói: “Tôi không căm ghét gì những học sinh đó. Tôichọn chúng chỉ vì chúng yếu ớt và dễ bị hại. Tôi muốn gây tiếng vang trong côngchúng.” Theo giáo sư Châu Lợi, trường hợp Trịnh Dân Sinh đã gây ra một điển hình cực kỳtồi tệ cho những đối tượng muốn học đòi theo. “Một số có thể không nghĩ đếnchuyện nhằm vào các em học sinh, nhưng vì truyền thông đưa rầm rộ một vụ như vậynên họ quyết định lặp lại kiểu cách đó.” Tuy nhiên, ông cũng cho rằng truyền thông không có lỗi bởi chỉ đưa tin tức thựctế như vậy. Theo Châu Lợi, có nhiều người đang sống ở các giai tầng thấp trong xã hội, phảichịu áp lực lớn và cần được quan tâm nhiều hơn: “Nếu họ tuyệt vọng và không nhậnđược sự trợ giúp từ người khác về vật chất lẫn tinh thần từ gia đình hay cácnhân viên xã hội, họ có thể làm những chuyện nghiêm trọng.” Mối quan ngại an ninh Sau liên tiếp những vụ tấn công trên, vấn đề an ninh tại các trường học đang trởthành tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Tại thủ đô Bắc Kinh, an ninh cho các trường học và trường mẫu giáo đang đượctăng cường mạnh mẽ và cảnh sát sẽ tuần tra liên tục ở thời điểm học sinh đi họccũng như tan học. Một số trường sẽ không cho học sinh ra về nếu bố mẹ chưa đếnđón. Trương Hồng, một giáo sư tại Đại học An ninh Trung Quốc, đưa ra lời khuyên cácbậc phụ huynh nên cho con đi xe bus của trường thay vì đi bộ hay xe đạp. Với trẻkhông tiện sử dụng xe bus, phụ huynh cần tự đưa đón con. Chuyên gia trên cũng cho rằng các trường nên mở cổng cho xe bus của trường đithẳng vào sân, thay vì thả các em xuống bên ngoài cổng trường. Ngoài ra, phụ huynh và trường học cũng nên dạy dỗ cho các em về vấn đề an ninh,cách xử trí khi gặp tình huống nguy hiểm. Trước một số chỉ trích về việc lơ là an ninh, nhiều trường học trên khắp TrungQuốc đang trang bị cho lực lượng bảo vệ những phương tiện hiệu quả như xịt cayhay một vũ khí lợi hại khác là gậy chạc chuyên dùng của cảnh sát để kiểm soátđám đông. Tờ “Tin tức Bắc Kinh” cho biết một quận ở thủ đô này đã chuẩn bị gần 200 gậychạc lợi hại trên để cung cấp cho các trường học và trường mẫu giáo trong quận. Thuê thêm nhân viên an ninh là một giải pháp khác. Kể từ cuối tuần qua, toàn bộcác trường học và trường mẫu giáo công lập tại quận Gulou ở Nam Kinh, thủ phủGiang Tô đã bổ sung thêm tổng cộng 70 bảo vệ “vũ trang” kỹ lưỡng với dùi cui,xịt cay... Khoản tăng cường an ninh này tốn thêm 1,4 triệu Nhân dân tệ (tươngđương hơn 200.000 USD) mỗi năm./.
| Năm vụ tấn công kinh hoàng trong hơn một tháng: Ngày 22/3: Trịnh Dân Sinh, 42 tuổi, giết hại tám trẻ em tại trường tiểu học thực nghiệm Nam Bình ở tỉnh Phúc Kiến. Ngày 12/3: Một đối tượng 40 tuổi giết chết một học sinh và một phụ nữ cao tuổi ở gần một trường tiểu học tại khu tự trị Zhuang Quảng Tây. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày trước khi gia đình thủ phạm có kế hoạch đưa đối tượng này đến bệnh viện điều trị tâm thần. Ngày 28/4: Một giáo viên cầm dao xông vào một trường tiểu học ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, đâm 15 học sinh và một giáo viên. Ngày 29/4: Một đối tượng thất nghiệp dùng dao tấn công một nhà trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tô làm 28 em nhỏ, 2 giáo viên và 1 bảo vệ bị thương. Ngày 30/4: Một nông dân 45 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã dùng búa tấn công năm học sinh tiểu học rồi tự thiêu. |
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)