Trao 550 xe lăn cho người khuyết tật ở 6 địa phương

Sáng 12/8, tại thành phố Hải Phòng, 2 tổ chức phi chính phủ đã trao tặng 550 xe lăn cho người khuyết tật của 6 tỉnh, thành phố.
Sáng 12/8, tại Hải Phòng, Tổ chức Free Wheelchair Mission và Giving it Back toKids kết hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao tặng 550 xe lăncho người khuyết tật của 6 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai,Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Theo ông Phan Thanh Sơn, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệpcác Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, việc hai tổ chức trao tặng xe lăn cho ngườikhuyết tật là hành động thiết thực giúp họ hòa nhập cộng đồng và thuận lợi hơntrong cuộc sống. Ban tổ chức mong muốn những chiếc xe lăn sẽ được chuyển đếnđúng đối tượng.

Ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng đại diện cho các tỉnh,thành phố được nhận xe lăn trong đợt này gửi lời cảm ơn chân thành đến hai Tổchức Free Wheelchair Mission và Giving it Back to Kids.

Ông Sơn cho biết Hải Phòng cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác còn nhiềungười có hoàn cảnh khó khăn, trong đó Hải Phòng có tới 17.000 nạn nhân chất độcda cam cùng nhiều trường hợp tàn tật, trẻ mồ côi khác. Vì vậy, sự giúp đỡ củacác tổ chức phi chính phủ góp phần giúp người tàn tật, trẻ mồ côi và những ngườicó hoàn cảnh khó khăn bớt khó khăn trong cuộc sống đời thường và tự tin vươnlên.

Là một trong những người đầu tiên được nhận xe lăn, ông Hoàng Văn Giản, quận ĐồSơn, thành phố Hải Phòng bày tỏ biết ơn đến hai tổ chức phi chính phủ này. Chiếcxe lăn sẽ giúp ông thuận tiện hơn trong việc di chuyển và hy vọng tiếp tục nhậnđược sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để cuộc sống ổn định hơn./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.