Trao kỷ niệm chương hữu nghị tặng TGĐ Lotteria

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Lotteria đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.”
Chiều 20/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VũXuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặngông Cho Young Jin, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lotteria (HànQuốc), ghi nhận những đóng góp tích cực của cá nhân ông và của Công ty với ViệtNam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ XuânHồng nhấn mạnh rằng với cương vị là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữuhạn Lotteria, ông Cho Young Jin đã tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiệntại Việt Nam.

Ngoài việc tài trợ cho Chương trình "Cầu thủ tí hon” từ năm 2008-2012, Côngty Lotteria đã quyên góp giúp đỡ các nạn nhân AIDS, ủng hộ nhà tình thương tạiThành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ nạn nhân bão ở Đà Nẵng, tham gia hoạt động tìnhnguyện tại Làng trẻ mồ côi SOS Hà Nội...

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lotteria đã thâm nhập vào thị trường Việt Namtừ năm 1998 và tới nay đã mở hơn 140 cửa hàng đồ ăn nhanh ở Việt Nam. Công ty đãtài trợ cho chương trình “Cầu thủ tí hon,” nhằm phát hiện sớm các tài năng bóngđá nhỏ tuổi và mang đến cho các em một sân chơi bổ ích, vui khỏe, góp phần pháttriển bóng đá nhi đồng Việt Nam.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổchức hữu nghị Việt Nam, ông Cho Young Jin cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiềuhơn nữa các hoạt động xã hội và văn hóa, góp phần vun đắp và phát triển quan hệhợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.