Trộm vào nhà thờ khoắng 2 chiếc vương miện quý

Khoảng 600.000 người, bao gồm cả tổng thống Argentina, cũng như giáo hoàng, đã góp công chế tác hai chiếc vương miện quý.
Một nguồn tin từ nhà thờ cho biết hai chiếc vương miện do nhà chạm bạc nổi tiếng người Argentina Juan Carlos Pallarols thiết kế và thực hiện với sự giúp đỡ của khoảng 600.000 người, bao gồm Giáo hoàng Benedict XVI, đã bị đánh cắp ngày 22/11.
Trộm vào nhà thờ khoắng 2 chiếc vương miện quý ảnh 1
Tổng thống Argentina Cristina Kirchner cũng tham gia chế tác chiếc vương miện (Nguồn: AFP)
Những chiếc vương miện, với một chuỗi hạt đi kèm, đã bị đánh cắp từ một nhà thờ tại San Nicolas, cách thủ đô của Argentina khoảng 245km về phía đông bắc. Người trông coi nhà thờ, Carlos Perez, đã phát hiện ra vụ trộm, ông này đã cho các phương tiện truyền thông địa phương biết ông thấy tủ trưng bày bị đập vỡ và phát hiện hai chiếc vương miện đã biến mất vào sáng sớm 22/11. Thông tấn Công giáo của Argentina cho biết cả hai chiếc vương miện đều được làm từ bạc khảm vàng, được rèn từ các huân chương, nhẫn và những đồ trang sức được tặng khác, và được giáo hoàng ban phước. Khoảng 600.000 người Argentina, bao gồm cả tổng thống Cristina Kirchner, cũng như giáo hoàng, đã thay nhau dùng búa kim loại để định hình chiếc vương miệng, hãng thông tấn cho biết thêm. Pallarols, 70 tuổi, là một nghệ sỹ nổi tiếng, và đã làm những đồ kỷ niệm cho một vài tổng thống Argentina cũng như một số lượng lớn những món quà tặng chính thức./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục