Trung thu Hồng: Cùng mang âm nhạc đến bệnh viện

“Mang âm nhạc đến bệnh viện: Trung thu Hồng” với sự góp mặt các nghệ sỹ và đội sinh viên tình nguyện đã mang niềm vui cho các bệnh nhi.
Diễn ra từ 9 giờ tới 17 giờ ngày thứ Bảy (14/9) tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện: Trung thu Hồng” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ Y tế cùng Kênh truyền hình O2TV và các nghệ sỹ tình nguyện chung tay tổ chức đã mang tới niềm vui cho các bệnh nhi. Thành công ngoài mong đợi Để thực hiện được chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện: Trung thu Hồng,” những người làm công tác tổ chức đã phải chuẩn bị từ khá lâu trước đó, với nhiều công việc “không tên” như vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tài chính, mời các nghệ sỹ tham gia cho tới tập hợp nguồn lực xây dựng chương trình từ các bạn sinh viên tình nguyện. Nữ ca sỹ Thái Thùy Linh là một trong những gương mặt tích cực nhất tham gia tổ chức chương trình nói trên. Nhiều ngày trước khi Trung thu Hồng diễn ra, cô đã dùng Facebook cá nhân của mình để vận động sự hỗ trợ từ cộng đồng, như bán “bánh Trung thu được ủng hộ” để thu nguồn tiền cho quỹ hoạt động, kêu gọi sự tham gia đóng góp từ cộng đồng… Với những nỗ lực không ngừng nghỉ từ nhiều phía, ngay từ buổi sáng, Trung thu Hồng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bệnh nhi cùng phụ huynh tại Bệnh viên Nhi Trung ương tham gia Hội chợ từ thiện. Tới chiều, nhiều nghệ sỹ tên tuổi đã tình nguyện biểu diễn hết mình, tạo nên bầu không khí rất sôi động như Minh Quân, Thái Thùy Linh, Bùi Anh Tuấn, Đoàn Thúy Trang cùng các “nghệ sỹ nhí” Nhật Tiến, Bích Hằng, Vũ Thái An…
Trung thu Hồng: Cùng mang âm nhạc đến bệnh viện ảnh 1
Ca sỹ Thái Thùy Linh tại chương trình. (Ảnh: Trung Hiếu-Bích Thảo/Vietnam+)
Tất cả đều diễn với tinh thần đúng như chia sẻ của nữ ca sỹ Thái Thùy Linh: “Chúng tôi không biểu diễn. Chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện, để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này.” Theo chia sẻ của giọng ca đầy nhiệt huyết làm từ thiện này thì Ban tổ chức đã thu về gần 100 triệu đồng góp sức qua các nguồn khác nhau. Số tiền thu được từ Chợ từ thiện giá siêu rẻ cho phụ huynh học sinh là khoảng hơn 18 triệu đồng. Hơn 51 triệu đồng tiền mặt đã được tặng trực tiếp cho 30 bệnh nhi khó khăn nhất đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội và bệnh viện Nhi đồng 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ban tổ chức đã dành ra 63 triệu đồng để mua gần 2.000 bánh trung thu, hơn 2.000 đèn, hơn 2.000 hộp sữa tươi, 200 gói khăn ướt cho trẻ sơ sinh, tổ chức gần 30 gian hàng trò chơi các loại với số lượng quà tặng, đồ chơi hơn 1.000 chiếc, gồm: Tò he, bóng bay, snack, đồ chơi lắp ráp, tranh tô, tranh cát, ném lon, thiệp, mặt nạ... Nữ ca sỹ Thái Thùy Linh cho biết thêm là số lượng tình nguyện viên tham gia ước chừng 300 người, trong khi số lượng nghệ sỹ “lớn bé” góp mặt là khoảng 50 người, với nhiều thể loại biểu diễn như hát, nhảy, múa, tấu hài, dẫn chương trình, chơi nhạc cụ. Lấp lánh niềm vui của các bạn sinh viên tình nguyện Bên cạnh nỗ lực của những người trong Ban tổ chức, không thể không nhắc tới sự nhiệt tình hết mình của các bạn sinh viên tình nguyện. Theo đại diện Ban tổ chức Đỗ Trường Sơn, phụ trách mảng tình nguyện của Trung thu Hồng, chương trình năm nay có sự giúp sức của các bạn sinh viên đến từ Đại học Y Hà Nội, Học viện Tài chính, Khoa Kế toán thuộc Đại học Thương mại Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Trung thu Hồng: Cùng mang âm nhạc đến bệnh viện ảnh 2
Chương trình đã mang đến niềm vui cho rất nhiều bệnh nhân. (Ảnh: Trung Hiếu-Bích Thảo/Vietnam+)
Trong khi các bạn sinh viên Đại học Y Hà Nội và Đại học Thương mại giúp thiết kế, xây dựng nội dung chương trình hội chợ thì những bạn sinh viên tình nguyện từ các trường khác đã tích cực làm hơn 1.600 đèn Trung thu, gấp hơn 1.000 con hạc giấy để dùng trong chương trình. Trao đổi với phóng viên của Vietnam+, anh Đỗ Trường Sơn khẳng định: “Nếu không có sự chung tay của các bạn sinh viên tình nguyện thì chương trình từ thiện của chúng mình không thể thực hiện được. Các bạn ấy đã nhiệt tình tham gia từ khâu chuẩn bị cho tới khi chạy chương trình, và giúp làm nên buổi tổ chức Trung thu đầy ý nghĩa này cho các bé đang được điều trị tại bệnh viện." Anh Nguyễn Trung Bộ (37 tuổi) có con điều trị tại bệnh viện chia sẻ: “Con mình phải vào viện là điều không ai muốn, nhưng thật may là vào dịp Trung thu này, có chương trình biểu diễn, tặng quà thú vị như vậy. Gia đình tôi cảm thấy được xoa dịu nhiều."/.
Trung Hiếu-Bích Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục