Truy tặng huân chương cho cậu bé 10 tuổi quên mình cứu 4 bạn

Em Trần Đức Đông, học sinh lớp 2A3, trường tiểu học Long Tân được truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước vì đã quên mình cứu 4 bạn khỏi đuối nước.

Ngày 15/9, tại Trường Tiểu học Long Tân (xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho học sinh Trần Đức Đông, học sinh lớp 2A3, trường tiểu học Long Tân đã quên mình cứu 4 bạn khỏi đuối nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng đã trao cho gia đình em Trần Đức Đông 10 triệu đồng; lãnh đạo huyện Phú Riềng và Chi nhánh Viettel Bình Phước cũng đã tặng quà chia sẻ sự mất mát với gia đình em Trần Đức Đông và em Nguyễn Thị Huyền Nhi.

Trước đó ngày 23/5, Hội đồng đội Trung ương cũng đã truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Trần Đức Đông.

[Học sinh lớp 2 quên mình cứu bốn bạn thoát khỏi đuối nước]

Khoảng 14 giờ ngày 1/5, em Trần Đức Đông (sinh năm 2007) cùng em trai của mình và 4 bạn trong xóm rủ nhau ra chùa Thanh Tân nằm trên địa bàn thôn 2, xã Long Tân ở cách nhà khoảng 200m để chơi.

Sau đó, cả nhóm xuống hồ tắm và bị trượt chân rơi vào hố nước sâu của hồ. Em Đông là người biết bơi và đã cứu được 4 bạn đưa lên bờ, còn lại một em là Nguyễn Thị Huyền Nhi (sinh năm 2008) chưa được cứu.

Lúc đó, dù đã thấm mệt nhưng Đông vẫn quyết định tiếp tục cứu bạn. Sau đó do kiệt sức nên Đông và Nhi cùng bị chìm xuống nước và tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.