Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước trên sông Lô

Khu vực xảy ra vụ đuối nước là bãi soi cát trên sông Lô thuộc địa phận phường Nông Tiến và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang được người dân địa phương gọi là bãi soi Tình Húc.
Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước trên sông Lô ảnh 1Nơi xảy ra vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 15 giờ ngày 26/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước trên sông Lô tại địa phận thôn Phúc Lộc B, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Điểm tìm thấy thi thể cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 4 km đường sông.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 23/4, trên sông Lô, đoạn chảy qua địa phận Tổ 8 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đã xảy ra vụ đuối nước khiến em N.Đ.T, sinh năm 2006, là học sinh lớp 10A7 Trường Trung học phổ thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc là bãi soi cát trên sông Lô thuộc địa phận phường Nông Tiến và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang được người dân địa phương gọi là bãi soi Tình Húc.

[Rủ nhau ra bãi tắm tự phát trên sông Lô, một học sinh bị đuối nước]

Hằng ngày, có rất nhiều người dân đến đây để cắm trại, dạo chơi, tổ chức ăn uống và luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Ủy ban nhân dân hai phường Nông Tiến và Hưng Thành đã có biển thông báo, cảnh báo người dân giữ an toàn khi đến khu vực này.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước mùa nắng nóng và công tác quản lý học sinh, trẻ em từ phía nhà trường, gia đình và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.