Urielle và Ước Mơ về Một Tương Lai Tươi Sáng

Các Trung Tâm Đào Tạo dành cho Trẻ Em Khiếm Thị do Quỹ Giáo Dục Không Thể Chờ Đợi (Education Cannot Wait - ECW) tài trợ, phối hợp cùng UNICEF đang tiếp thêm sức mạnh để trẻ em tại Cộng Hòa Trung Phi phát huy tối đa tiềm năng của mình.

BANGUI, Cộng Hòa Trung Phi, ngày 30 tháng Mười Hai năm 2025 /PRNewswire/ -- Urielle đang chăm chú đọc sách trong lớp học. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô dò theo từng ký tự chấm nổi phức tạp trên trang giấy trước mặt.

Urielle stands in front of the Education Cannot Wait-supported Training Centre for Children with Vision Impairments. © UNICEF CAR/Jose Carlos Rodriguez

"Tôi bị mất thị lực từ năm ba tuổi nhưng điều đó không thể ngăn cản nỗ lực của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi phải sống tự lập và tự chủ – phải nỗ lực hết mình và kiên trì theo đuổi ước mơ", Urielle chia sẻ.

Dù cuộc đời đầy rẫy những khó khăn thử thách, cô gái 20 tuổi này vẫn luôn nhận được sự đồng hành bền bỉ từ cha mẹ và thầy cô. Chính điểm tựa vững chắc đó, cùng niềm đam mê học hỏi, kể chuyện và ý chí quyết tâm cao độ, Urielle đang tự mình làm chủ tương lai của bản thân.

Kể từ khi gia nhập Trung Tâm Đào Tạo dành cho Trẻ Em Khiếm Thị do UNICEF hỗ trợ tại quê nhà Bangui, Urielle cùng nhiều trẻ em, thanh thiếu niên bị khiếm thị khác được học chữ nổi Braille và tiếp cận với tri thức – với nhiều em, đây là lần đầu tiên trong đời.

Đây là một trong ba trung tâm tại thủ đô Bangui do Quỹ Giáo Dục Không Thể Chờ Đợi (Education Cannot Wait - ECW) tài trợ nhằm mang lại cơ hội học tập phù hợp cho trẻ em khiếm thị ở Cộng Hòa Trung Phi. Các trung tâm này giúp học sinh học đọc viết và chữ nổi, đạt được trình độ năng lực tốt theo chương trình giáo dục quốc gia, tạo tiền đề vững chắc để các em có thể hòa nhập vào các trường học chính quy.

Mỗi sáng, chiếc xe tuk-tuk đặc biệt của trường học lại dừng trước nhà Urielle để đưa cô đến Trung Tâm Đào Tạo. Các khóa học tại Trung Tâm được giảng dạy bởi các giáo viên khiếm thị, với sự hỗ trợ của các giáo viên sáng mắt, sử dụng các giáo cụ dạy chữ nổi Braille chuyên dụng.

Nội dung giảng dạy của Trung Tâm tuân theo chương trình giảng dạy tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục Quốc Gia. Đây cũng chính là nơi Urielle bắt đầu học đọc và viết chữ nổi Braille. Những kỹ năng quan trọng này đã mở ra cánh cửa, khơi dậy trong cô một niềm đam mê mới. "Tôi thích kể chuyện cho mọi người nghe, đặc biệt là những câu chuyện về các vấn đề xã hội. Môn học tôi thích nhất là khoa học xã hội – vì tôi thích tìm hiểu về cách con người trên khắp thế giới sinh sống, tương tác và vượt qua những thách thức", cô gái trẻ cho biết.

Mặc dù Urielle đang đạt được nhiều thành tích học tập ấn tượng ở trường, nhưng con đường học vấn của cô không hề dễ dàng khi mà xã hội vẫn còn tồn tại nhiều định kiến đối với người khuyết tật. Urielle nhớ lại: "Một số hàng xóm và thậm chí cả họ hàng từng bảo rằng tôi là đồ vô dụng, chỉ nên ở nhà làm việc vặt thay vì đi học." Nhưng nhờ sự ủng hộ kiên định của bố mẹ, tôi đã học được cách gạt bỏ những lời nói tiêu cực đó."

Gạt hết những lời nhận xét tiêu cực, Urielle hiểu được rằng giáo dục mang đến cho cô sức mạnh để mở rộng tầm nhìn và tự tay kiến tạo tương lai mà mình hằng mong ước. "Càng học, những câu chuyện trong tâm trí tôi lại càng trở nên sống động hơn. "Đó là lý do tại sao tôi quyết tâm trở thành một phóng viên", cô chia sẻ.

Trung Tâm còn tổ chức các khóa đào tạo nghề để trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Nhờ những kỹ năng mới này, nhiều cựu học viên đã tìm được việc làm, một số thậm chí còn trở thành công chức.

Cộng Hòa Trung Phi vốn là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới đối với trẻ em. Xung đột, bạo lực, di dời dân cư và thiên tai liên miên vẫn đang là những gánh nặng lớn của quốc gia này. Sự bất ổn kéo dài nhiều năm đã góp phần làm suy yếu các dịch vụ vốn đã hạn chế, dẫn đến tình trạng trẻ em ở nhiều nơi gần như không thể đến trường hoặc không có quyền tiếp cận giáo dục. Những trường học còn mở cửa thường thiếu giáo viên có chuyên môn và được đào tạo bài bản, không có đủ học cụ, sách vở và cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

Đối với những người khuyết tật như Urielle, hiện thực thậm chí còn nghiệt ngã hơn. Sự kỳ thị và định kiến vẫn bủa vây trẻ em có "nhu cầu đặc biệt", khiến nhiều gia đình chọn giấu kín con cái khuyết tật của mình. Chính điều này đã tước đi của các em cơ hội tiếp xúc với bạn bè, kết nối cộng đồng, và cả quyền được đến trường. May mắn là bố mẹ của Urielle đã sớm nhận ra khả năng vô hạn của con gái mình.

Là quỹ toàn cầu của Liên Hợp Quốc dành cho giáo dục trong các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng kéo dài, ECW đã đồng hành cùng các đối tác như UNICEF tại Cộng Hòa Trung Phi từ năm 2017 – tài trợ cho các chương trình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng trong môi trường học tập an toàn, củng cố hệ thống giáo dục quốc gia và địa phương, hỗ trợ giáo viên và hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật.

Urielle hiện tại không chỉ hài lòng với danh hiệu học sinh xuất sắc. "Tôi còn muốn trở thành một vận động viên Paralympic nữa." "Tôi vẫn đang tập luyện chạy đường dài ba lần mỗi tuần!", cô cho biết.

Cho đến ngày ước mơ ấy thành hiện thực, Urielle dự định sẽ tiếp tục học tập và kể những câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nói: "Kể chuyện là niềm đam mê của tôi. Tôi biết con đường tương lai còn dài và tôi còn phải nỗ lực ít nhất sáu năm nữa mới có thể vào đại học. Dù vậy, tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có một chương trình phát thanh của riêng mình!"

Khát vọng của Urielle không có giới hạn – và những thành quả của cô là minh chứng sống động cho tiềm năng của mọi trẻ em khi được nhận nền giáo dục, nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để tỏa sáng.

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2852551/Education_Cannot_Wait_Screenshot_2025_12_29_at_4_33_12_PM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/vn/news-releases/u0075u0072u0069u0065u006Cu006Cu0065u002Du0076u0061u002Du01B0u1EDBu0063u002Du006Du01A1u002Du0076u1EC1u002Du006Du1ED9u0074u002Du0074u01B0u01A1-302650735.html

SOURCE Education Cannot Wait

Urielle và Ước Mơ về Một Tương Lai Tươi Sáng ảnh 4

Tin cùng chuyên mục