Vẫn lái xe 300km dù trong tình trạng “say giấc nồng”

Một phụ nữ New Zealand đã lái xe vượt quãng đường hàng trăm km trong tình trạng "say giấc nồng," và vô thức gửi đi rất nhiều tin nhắn.
Một phụ nữ New Zealand đã lái xe vượt quãng đường hàng trăm km trong tình trạng "say giấc nồng," trong khi vẫn vô thức gửi đi rất nhiều tin nhắn từ điện thoại di động.

Cảnh sát New Zealand ngày 14/8 cho biết ngay sau thời khắc nửa đêm 13/8, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người bạn của nữ tài xế trên, nói rằng người này đã lái xe ra ngoài sau khi uống thuốc ngủ.

Người phụ nữ trên từng lái xe trong trạng thái ngủ say 10 tháng trước đó và thường thích đến các bãi biển.

Cảnh sát ngay sau đó đã yêu cầu các xe tuần tra tìm kiếm và xác định vị trí của người phụ nữ này.

Thông qua việc dò sóng điện thoại di động của người phụ nữ trên, cảnh sát xác định được chủ nhân của nó đã gửi các tin nhắn khi di chuyển từ nhà ở Hamilton đến thị trấn ven biển Mount Maunganui, đi qua Auckland. Khoảng cách này ước tính gần 300km.

Sau năm giờ đồng hồ "vi vu" trên đường, cuối cùng người phụ nữ này được phát hiện ngồi sau tay lái ôtô tại lối rẽ vào ngôi nhà từng sống trước đấy. Đặc biệt, người phụ nữ này không hề nhớ mình đã lái xe tới đây không tình trạng ngủ say.

Cảnh sát cho biết nguy cơ xảy ra thảm kịch trong vụ này là rất lớn.

Cảnh sát đã kêu gọi những người dân có vấn đề về sức khỏe nên công khai tình trạng của mình với các bác sỹ, đồng thời xem xét liệu loại thuốc họ được bác sỹ kê dùng có ảnh hưởng tới khả năng lái xe hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục