Van Nistelrooy chọn Việt Nam vì có nhiều “fan” Manchester United

Van Nistelrooy chọn Việt Nam vì có nhiều “fan” của M.U

Van Nistelrooy đã chia sẻ khá nhiều về những ký ức ở United và Real Madrid, những kỷ niệm trong cuộc đời cầu thủ và niềm hứng khởi ở chuyến thăm Việt Nam lần này.
Van Nistelrooy chọn Việt Nam vì có nhiều “fan” của M.U ảnh 1Van Nistelrooy xúc động trước cổ động viên Việt Nam. (Nguồn: BTC)

Tiền đạo Ruud van Nistelrooy đã có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả trên mạng xã hội Facebook vào chiều qua (4/4) trong thời gian ở Việt Nam. Anh đã chia sẻ khá nhiều về những ký ức ở Man United và Real Madrid, những kỷ niệm trong cuộc đời cầu thủ và niềm hứng khởi ở chuyến thăm Việt Nam lần này.


- Tại sao anh chọn tới Việt Nam trong sự kiện này?

Ruud van Nistelrooy: Việt Nam thật tuyệt vời. Con người thân thiện và có rất nhiều cổ động viên Man United.

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại UEFA Champions League mà anh có?

Ruud van Nistelrooy: Cá nhân tôi nhớ nhất trận đấu giữa Manchester United và Real Madrid (Tứ kết Champions League 2002-03). Chúng tôi thua sân khách và thắng 5-3 ở sân nhà. Đó là một trận đấu không tưởng ở Old Trafford. United thời điểm đó cực kỳ chất lượng. Đó là một cuộc đối đầu đỉnh cao.

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà anh sẽ mãi mang theo?

Ruud van Nistelrooy: Ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở Den Bosch.

- Anh cảm thấy thế nào khi rời Manchester United?

Ruud van Nistelrooy: Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Tôi ra đi mà không kịp nói lời tạm biệt với các cổ động viên. Đó là những thời khắc rất khó khăn. Tôi từng có cơ hội trở lại nơi ấy trong trận đấu giữa đội huyền thoại United và huyền thoại Madrid. Với tôi, trận đấu đó đã giải tỏa mọi thứ.

Van Nistelrooy chọn Việt Nam vì có nhiều “fan” của M.U ảnh 2Trong sự nghiệp, van Nistelrooy chưa từng đoạt chức vô địch Champions League. (Nguồn: BTC)

- Thời gian tuyệt vời nhất của anh là ở câu lạc bộ nào? Manchester United hay Madrid?

Ruud van Nistelrooy: Đó là hai khoảng thời gian khác nhau trong đời tôi. United là lần đầu tiên tôi ký hợp đồng với một câu lạc bộ tầm cỡ. Ở tuổi 30, tôi chuyển tới Madrid và bắt đầu cảm thấy không khí thân thuộc tại nơi đây. Hai thời kỳ tuyệt vời nhưng khác nhau.

- Ronaldo hay Messi (anh chọn ai)?

Ruud van Nistelrooy: Tôi nghĩ khi Ronaldo giành Quả bóng Vàng năm 2013, cậu ấy xứng đáng là người thắng cuộc. Nhưng trong những năm Messi chiến thắng, cậu ấy cũng ở đỉnh cao. Năm nay, Messi đang trở lại với phong độ cao. Tôi không thể lựa chọn giữa hai người họ.

- Với anh, đội bóng nào là ứng cử viên vô địch World Cup?

Ruud van Nistelrooy: Argentina. Tôi nghĩ họ sẽ vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng. Họ sở hữu một đội hình cực mạnh.

- Ai là thần tượng của anh?

Ruud van Nistelrooy: Tôi không có một thần tượng riêng nào cả. Thần tượng ngoài bóng đá của tôi là Nelson Mandela.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục