Vụ tai nạn xe buýt tại Indonesia: Nhiều người vẫn mắc kẹt và mất tích

Một số nhân chứng sống sót sau vụ tai nạn cho cảnh sát biết có tới 50 người trên xe buýt chiếc xe lao xuống vực, 24 người đã thiệt mạng và còn nhiều người vẫn mắc kẹt cũng như mất tích dưới sông.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn ở Karawang, Tây Java, Indonesia, ngày 23/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn ở Karawang, Tây Java, Indonesia, ngày 23/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Nam Sumatra, Indonesia Dolly Gumara ngày 24/12 cho biết nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong chiếc xe buýt lao xuống vực đêm 23/12 và có thể có người mất tích ở sông.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt khởi hành từ tỉnh Bengkulu đi thị trấn Pagar Alam đã đâm vào rào chắn bêtông, lao xuống hẻm núi cao 150m và rơi xuống sông khi gần tới thị trấn này.

Cảnh sát cho biết ít nhất 24 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ tai nạn này và không có xe nào khác liên quan vụ này.

[Indonesia: Xe buýt lao xuống vực, ít nhất 24 người thiệt mạng]

Khi khởi hành, trên xe buýt này có 24 hành khách. Tuy nhiên, một số nhân chứng sống sót sau vụ tai nạn cho cảnh sát biết có tới 50 người trên xe khi tai nạn xảy ra.

Theo ông Gumara, chiếc xe có thể đã đón thêm hành khách dọc đường và có khả năng một số người đang mất tích dưới sông.

Hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm các nạn nhân. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên ở Indonesia. Tháng Chín vừa qua, ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi một xe buýt lao xuống vực ở vùng Sukabumi, Tây Java.

Vài tháng trước đó, 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một xe chở khách tìm cách vượt một xe buýt cũng trên cung đường xảy ra vụ tai nạn đêm 23/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.