Vụ thảm sát ở Na Uy: Thủ phạm cũng ngạc nhiên

Luật sư của Breivik nói rằng thân chủ của mình “có phần ngạc nhiên” khi có thể thực hiện thành công vụ đánh bom và bắn giết.

Luật sư của Anders Behring Breivik, tay súng thừa nhận gây ra vụ thảm sát hôm 22/7 tại Na Uy, nói với các phóng viên rằng thân chủ của mình “có phần ngạc nhiên” khi có thể thực hiện thành công vụ đánh bom và bắn giết.

Luật sư Geir Lippestad nói Breivik đã lên sẵn kế hoạch, nhưng không ngờ là lại có thể đến được Utoeya, nơi hắn bị cáo buộc bắn chết 68 người. Tám người khác thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở tòa nhà chính quyền tại Oslo cũng trong ngày 22/7.

Breivik đã sử dụng thuốc trước các vụ tấn công để vẫn tỉnh táo, theo lời Lippestad. Ông cũng nói rằng thân chủ của mình “hoàn toàn mất trí”. Theo lời Lippestad, rất khó để mô tả Breivik là người thế nào, “anh ta chẳng giống ai”. Cảnh sát cũng đã công bố danh tính những nạn nhân đầu tiên vào chiều ngày 26/7 và thông báo sẽ cập nhật hàng ngày cho tới khi tất cả nạn nhân được nhận dạng.

Trong một phiên điều trần không mở cửa cho công chúng, nghi can 32 tuổi nói các cuộc tấn công là cần thiết để ngăn chặn “sự thuộc địa hóa” Na Uy của những người Hồi giáo, theo lời thẩm phán Kim Heger. Breivik cáo buộc Công đảng là “bọn phản bội” vì thúc đẩy một nền văn hóa đa dạng. Lippestad thì khẳng định Breivik hành động hoàn toàn đơn độc.

Cảnh sát hiện từ chối cung cấp con số người mất tích do thông tin có thể còn thay đổi. Trước đó, cảnh sát đã nói họ đang tiến hành tìm kiếm 4-5 người mất tích. Cùng lúc, bác sĩ pháp y vẫn tiếp tục làm việc tại Utoeya và công chúng đã bị cấm vào khu vực này trong hai tuần qua, theo lời Cảnh sát trưởng Na Uy Sveinung Sponheim. Cảnh sát cũng không cho biết Breivik bị tạm giam ở đâu. Các công tố viên đang xem xét khởi tố Breivik tội ác chống lại loài người và các tội liên quan đến khủng bố khác với khung hình phạt tối đa là 21 năm tù giam.

Trước đó, cha của Breivik nói con trai ông lẽ ra nên tự sát thay vì thực hiện cuộc bắn giết. “Trong những thời khắc bi thảm nhất đời, tôi nghĩ rằng thay vì giết những người đó, nó nên tự kết liễu đời mình”, Jens Breivik nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Na Uy TV2. Ông cũng nói ông cho rằng con trai mình có vấn đề về thần kinh.

Trên CNN, Marit Andersen, một bạn học của Breivik ở trường cấp ba, nói đó từng là một người vui vẻ có nhiều bạn bè, khá thành công ở trường, nhưng sau đó Breivik đã thay tâm đổi tính. “Tôi cũng là bạn anh ta trên Facebook,” Andersen nói. “Anh ta đưa ra nhiều tuyên bố cực đoan”.

Breivik có thể còn viết cả một bản hiến chương dài 1.500 trang chỉ trích gay gắt Hồi giáo và ra kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Breivik cũng chỉ trích “chủ nghĩa Marx” và “Hồi giáo hóa châu Âu” trong bản hiến chương./.


Cha của Breivik nói lẽ ra con trai mình nên tự sát (Nguồn: CNN):

 
Hải Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục