Xả súng đẫm máu vì ghen, hàng chục người thương vong

Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra sáng 2/7 tại một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Serbia.
Xả súng đẫm máu vì ghen, hàng chục người thương vong ảnh 1Nơi xảy ra vụ xả súng ở Serbia. (Nguồn: Reuters)

Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra sáng 2/7 tại một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Serbia. 

Theo hãng tin Mỹ AP, cảnh sát địa phương cho biết hiện trường vụ xả súng là một quán cafe ở ngôi làng gần thị trấn Zrenjanin, cách thủ đô Belgrade khoảng 50 km về phía Tây Bắc.

Hung thủ là nam giới, được xác định là Z.S, và đã bị bắt giữ ngay sau đó. Y đã dùng súng máy nã đạn vào các thực khách trong quán cafe. Trong số các nạn nhân có cả vợ của hung thủ.

Theo truyền thông sở tại, đối tượng đã về nhà lấy súng sau khi thấy vợ mình ngồi cùng một nhóm bạn trong quán cà phê. Động cơ gây án ban đầu được xác định là mâu thuẫn cá nhân và ghen tuông. 

Bộ trưởng Nội vụ Serbia, ông Nebojsa Stefanovic, cho biết sở hữu súng máy cá nhân là phạm pháp tại nước này và một lần nữa yêu cầu các công dân còn cất giữ những vũ khí như vậy trong nhà mau chóng giao nộp cho cơ quan chức năng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.