Băng Giang vẫn mặn mà sau 10 năm vắng bóng

Người đẹp Băng Giang, Hoa hậu hữu nghị Việt-Trung năm 1999 sau 10 năm đăng quang trông mặn mà và quyến rũ hơn.
Trong buổi tiệc chiêu đãi mừng Quốc khánh Trung Quốc, tình cờ gặp lại người đẹp Băng Giang - Hoa hậu hữu nghị Việt-Trung năm 1999. Trông chị vẫn xinh đẹp và trẻ trung như xưa, lại thành đạt hơn trong vai trò chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội.

Sau 10 năm trông chị vẫn không khác xưa, thậm chí còn mặn mà và quyến rũ hơn, chị có bí quyết nào để giữ gìn nhan sắc của mình?

Băng Giang: Sống vô tư và yêu đời giúp tôi giữ gìn sự trẻ trung của mình, sau 10 năm tôi đã trải nghiệm qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên bây giờ vẻ đẹp của tôi không phải là của người con gái mà là của người phụ nữ đã từng trải.

Kỷ niệm sâu sắc nhất của chị về cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Việt-Trung?

Băng Giang: Lần tham dự cuộc thi “Hoa hậu hữu nghị Việt Trung 1999”, tôi đã tự thiết kế riêng một chiếc áo dài mặc trong đêm chung kết. Trên thân áo dài là bài thơ trong Kinh Thi nổi tiếng của Trung Quốc: “Quan quan thư cưu Tại hà chi châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu” (Thư cưu cất tiếng quan quan Hòa cùng sóng vỗ vọng vang đôi bờ Dịu dàng thục nữ đào thơ Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà). Chiếc áo dài của tôi đã gây ấn tượng rất sâu sắc với ban giám khảo cuộc thi.

Ngoài ra, với lợi thế là người học văn, đã đọc và nghiên cứu nhiều về văn hóa Trung Quốc nên tôi đã trả lời rất trôi chảy những câu hỏi của Ban giám khảo. Có lẽ, đó là “ưu thế” lớn nhất giúp tôi chiến thắng một cách khá tuyệt đối trong cuộc thi này.

Sau cuộc thi, tôi cũng thấy tự hào và hạnh phúc là những gì mình được học, những gì mình nỗ lực trong những năm tháng trên ghế nhà trường sẽ là tài sản vô giá cho mình trong cuộc sống sau này!

Là một Hoa hậu nhưng lại rất kín đáo về cuộc sống và hầu như rất ít lộ diện trên báo chí, chị có thể giải thích tại sao không?

Băng Giang: Tôi là người không thích phô trương. Sau khi đoạt danh hiệu “Hoa hậu hữu nghị Việt-Trung”, tôi đã lập gia đình và có một cậu con trai. Tôi đã dành hết thời gian cho gia đình, nên đã không tham gia các hoạt động nghệ thuật và tiếp xúc báo chí. Hơn nữa trong giới người mẫu mọi người biết tôi với cái tên Băng Giang nhiều hơn, nên cái tên Kim Dung được phép không lộ diện (tên thật của Băng Giang là Kim Dung).

Công việc hiện nay chị có liên quan tới nghệ thuật không?

Băng Giang: Tôi học văn, nhưng khi ra trường đã chọn một nghề rất mới mẻ tại Việt Nam lúc đó là nghề quan hệ công chúng (PR). Cũng không dễ dàng gì, nhưng với sự cố gắng của mình, sau nhiều năm tôi đã có một công ty truyền thông riêng của mình chuyên hoạt động trong lĩnh vực PR và tổ chức sự kiện.

Ngoài ra, hiện tôi cũng có một cửa hàng thời trang tại 87 phố Huế (Hà Nội). Nói chung vẫn có liên quan ít nhiều đến nghệ thuật (cười).

Sắp tới công việc của chị như thế nào?


Băng Giang: Tôi tiếp tục công việc của mình là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần truyền thông Hoàng Giang và sắp tới chúng tôi sẽ thành lập một quỹ học bổng dành cho các trẻ em nghèo miền núi hiếu học.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục