Cuba đề xuất cử đoàn bác sỹ giúp Peru khắc phục hậu quả mưa lũ

Nếu được Chính phủ Peru chấp thuận, đoàn bác sỹ Cuba sẽ hoạt động tại các vùng bị thiên tai tác động nặng nề nhất trong khoảng 1 tháng, với đầy đủ thuốc men để chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân.
Cuba đề xuất cử đoàn bác sỹ giúp Peru khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1Lũ lụt ở Peru. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/3, Cuba đã đề xuất gửi một đoàn cứu trợ y tế khẩn cấp tới Peru để hỗ trợ người dân nước này đang chịu hậu quả từ mưa lũ và sạt lở đất.

Đại sứ quán Cuba tại Peru cho biết dự kiến nhóm cứu trợ sẽ gồm 23 thành viên từ đoàn bác sỹ chuyên làm nhiệm vụ quốc tế Henry Reeve nổi tiếng của Cuba, trong đó có 11 bác sỹ, 10 chuyên gia dịch tễ, 1 bác sỹ trưởng đoàn và 1 nhân viên hành chính.

Nếu được Chính phủ Peru chấp thuận, nhóm trên sẽ hoạt động tại các vùng bị thiên tai tác động nặng nề nhất với thời gian lưu trú ban đầu khoảng 1 tháng, cùng đầy đủ dụng cụ và thuốc men để chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân trong khoảng thời gian trên.

Trước đây, Cuba đã nhiều lần trợ giúp y tế cho Peru trong các trường hợp khẩn cấp. Tháng 5/1970, cố Chủ tịch Fidel Castro đã dẫn đầu một đoàn y tế đông đảo hỗ trợ cho Peru sau một trận động đất kinh hoàng.

Năm 2007, Cuba cũng là nước đầu tiên gửi nhân viên y tế tới hỗ trợ Peru sau trận động đất lớn tại Pisco và lưu trú tại đây tới 5 năm để hỗ trợ người dân bản địa với chế độ luân phiên bác sỹ.

Theo số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Peru công bố cùng ngày, số lượng nạn nhân thiệt mạng do các trận mưa lũ trên diện rộng do hiện tương thời tiết El Niño gần bờ đã lên tới 90 người, bên cạnh đó còn 347 người khác bị thương, 20 người mất tích, hơn 120.000 người chịu thiệt hại trực tiếp và 742.000 người bị ảnh hưởng tiêu cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.