Ấm áp hình ảnh mẹ con nữ công nhân môi trường trong đêm Đông giá lạnh

Bé trai có tên thân mật là "Thóc" vừa tròn 2 tuổi, ngày ngày theo mẹ đi làm. Công việc của hai mẹ con là thu gom rác thải, quét dọn phố xá, thi thoảng may mắn sẽ thu lượm ve chai để tăng thu nhập.

Trong những ngày qua, hình ảnh em bé với chiếc xe chòi chân lũn chũn theo người mẹ là công nhân vệ sinh môi trường, đã dần trở nên quen thuộc với người dân khu vực phố Kim Mã, Hà Nội.

Bé trai có tên thân mật là "Thóc", năm nay vừa tròn 2 tuổi, ngày ngày theo mẹ đi làm. Công việc của hai mẹ con hàng ngày là thu gom rác thải, quét dọn phố xá, thi thoảng may mắn sẽ thu lượm ve chai để tăng thêm thu nhập. 

Mẹ của Thóc là chị Phạm Thị Lan - công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. 

Hình ảnh hai mẹ con quấn quýt bên nhau từ sáng đến tối trong những ngày này khiến nhiều người băn khoăn: Em là ngọn lửa của mẹ? Hay mẹ là ngọn lửa của em? Hay những nụ hôn ấm áp, sự yêu thương của hai mẹ con là ngọn lửa sưởi ấm lòng người vào những đêm đông lạnh giá? 

(Vietnam+)