An Giang: Tuyên án tử hình đối tượng phóng hỏa giết người trả thù cho mẹ

Nghe tin mẹ bị đánh, Nghĩa đến nhà, tạt xăng vào nơi bà Linh đứng làm xăng rơi trúng vào người bà Linh và chân của Nhân, Đào, Ly rồi dùng quẹt ga châm lửa đốt.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1994, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang) về tội “Giết người.”

Sau khi nghị án, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa tử hình về tội “Giết người;” đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 187 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 3/2/2023, bà Lê Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (sinh năm 1974, trú tại địa phương) để nói chuyện với 2 mẹ con bà Linh liên quan đến việc chơi hụi, dẫn đến cự cãi, đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) nghe tin mẹ bị đánh nên nảy sinh ý định mua xăng đến nhà bà Linh châm lửa đốt để trả thù.

Để thực hiện, Nghĩa đi mua 1l xăng rồi điều khiển xe môtô đến nhà bà Linh.

Lúc này, bà Linh đang đứng trước nhà cùng với Đào, Ly, Nhân (con ruột và con rể bà Linh) và Trang (người cùng xóm).

ttxvn-2412-giet-nguoi-2-6614.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Nghĩa đi đến, tạt xăng vào nơi bà Linh đứng làm xăng rơi trúng vào người bà Linh và chân của Nhân, Đào, Ly; tiếp đó, Nghĩa dùng quẹt ga châm lửa đốt.

Khi thấy lửa trên người bà Linh bốc cháy, Nghĩa trốn khỏi hiện trường.

Bà Linh được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 18/2 thì tử vong. Ba người là Ly, Đào và Nhân bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 6/2, Nghĩa đến Công an thành phố Long Xuyên đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục