Bảng F: Mong chờ nụ cười của Hakimi trước trận đấu với tuyển Canada

Hậu vệ Achraf Hakimi của đội tuyển Maroc rất muốn mang lại nụ cười cho mẹ mình - người luôn cổ vũ anh trên khán đài tại Qatar - trong trận đấu với đội tuyển Canada.
Bảng F: Mong chờ nụ cười của Hakimi trước trận đấu với tuyển Canada ảnh 1Hậu vệ Achraf Hakimi và mẹ sau trận đấu với đội tuyển Bỉ ngày 27/11. (Ảnh: Twitter/Achraf Hakimi)

“Mẹ tôi từng phải đi dọn nhà, còn cha tôi bán hàng ven đường. Anh em chúng tôi từng lớn lên trong gia đình nghèo khó, vất vả kiếm ăn. Ngày hôm nay, tôi ra sân thi đấu vì họ. Họ đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Bố mẹ đã hy sinh nhiều thứ của cả anh em tôi để tôi có ngày hôm nay.”

Đoạn chia sẻ của hậu vệ Achraf Hakimi về gia đình mình được chú ý trở lại khi hình ảnh anh hôn mẹ sau chiến thắng 2-0 của Maroc trước Bỉ được lan truyền khắp các nền tảng xã hội những ngày qua.

Quá trình phát triển sự nghiệp của Hakimi ban đầu có những thuận lợi. Tài năng sớm lộ của anh đã được Real Madrid chú ý và họ mới anh tham gia tập chuyên nghiệp từ nhỏ. Tuy nhiên, khi mọi thứ đang trên con đường “màu hồng.”

[Thắng sốc tuyển Bỉ, Maroc rộng cửa vào vòng 1/8 World Cup 2022]

Một cuộc điều tra đã diễn ra, với tập trung vào các cầu thủ không phải người Tây Ban Nha, dù anh sinh ra ở Madrid và chơi các cấp độ cho Real Madrid. Cuối cùng, cuộc điều tra đã không thành công.

Trong khi đó, ông Rabie Takassa - một tuyển trạch viên - chia sẻ với tờ Bleacher Report: “Tôi nghĩ cơ quan chức năng ngẫu nhiên kiểm tra tên của người nhập cư, hơn là việc cậu ấy đẻ ở đâu. Họ thấy 1 cái tên Maroc và tiến hành điều tra mà không thu thập thông tin.”

Sau đó, Hakimi lựa chọn thi đấu cho Maroc, thay vì Tây Ban Nha. Anh coi đây là quyết định để nhớ về quê hương. Anh chia sẻ thêm: “Bố mẹ tôi đã hy sinh nhiều cho các con. Họ tập học cả ngôn ngữ mới để các con có tuổi thơ suôn sẻ nhất. Việc chọn thi đấu cho Maroc không chỉ cho gia đình, mà còn cả cho quê hương tôi.”

Với chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Bỉ, Maroc đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Rõ ràng, Hakimi rất muốn mang lại nụ cười cho mẹ mình - người luôn cổ vũ anh trên khán đài tại Qatar. Một chiến thắng trước Canada - đội bóng đã bị loại, cùng với kết quả có lợi từ cặp đấu Bỉ với Croatia, Maroc sẽ đi tiếp, thậm chí với tư cách đầu bảng.

Trận đấu giữa Canada và Maroc sẽ diễn ra lúc 22 giờ giờ Việt Nam tại sân Al Thumama.

Đội hình dự kiến:

Canada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Osorio, Kone, Adekugbe; Buchanan, David, Davies.

Maroc: Munir; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; OUnahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục