Bé trai đã đoàn tụ gia đình sau tám năm bị bắt cóc

Cảnh sát bang Texas cho biết họ đã xác định được vị trí của bé trai, từng được cho là đã bị bắt cóc bởi bảo mẫu cách đây tám năm.
Cảnh sát bang Texas cho biết họ đã xác định được vị trí của bé trai, từng được cho là đã bị bắt cóc bởi bảo mẫu cách đây tám năm.

Hiện giới chức bang Texas đang nỗ lực sớm đưa cậu bé trở về đoàn tụ với gia đình. Trong khi đó, bà Auboni Champion, người đã báo cảnh sát về việc cậu con trai Miguel tám tháng tuổi bị mất tích hồi năm 2004, cho biết bà rất bất ngờ khi biết thông tin và hy vọng sẽ sớm được gặp cậu bé.

Hồi đầu tuần này, cảnh sát đã bắt giữ Krystle Rochelle Tanner, bảo mẫu từng chăm sóc bé Miguel và cũng đã biến mất sau khi vụ bắt cóc xảy ra.

Hiện Tanner đang bị giam giữ ở nhà tù gần Fort Worth. Bà Champion cho biết thêm trước khi trở thành bảo mẫu, Tanner từng là một người quen với gia đình bà. Do vậy, gia đình đã không có sự đề phòng khi giao bé Miguel cho Tanner.

Bà Champion chia sẻ: "Tôi biết gia đình của Tanner. Tôi từng dùng bữa với họ trong những dịp Giáng Sinh hay Lễ Tạ ơn."./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục