Bé trai "phù thủy" bị cha mẹ ruột bỏ rơi đã sẵn sàng đi học

Hope, cậu bé người Nigeria bị chính cha mẹ ruột bỏ mặc khi mới 2 tuổi vì cho rằng cậu là phù thủy, đã được trải nghiệm niềm vui trong ngày đầu tiên đi học.
Bé trai "phù thủy" bị cha mẹ ruột bỏ rơi đã sẵn sàng đi học ảnh 1Cậu bé Hope hồi phục thần kỳ. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, Hope, cậu bé bị chính cha mẹ ruột bỏ mặc khi mới 2 tuổi vì cho rằng cậu là phù thủy, đã được trải nghiệm niềm vui trong ngày đầu tiên đi học.

Những bức ảnh chụp Hope, cậu bé người Nigeria năm ngoái đã khiến nhiều người trên thế giới phải rơi lệ.

Cậu bé đã được Anja Ringgren Loven, một tình nguyện viên người Đan Mạch sống ở châu Phi tìm thấy vào tháng 1/2016. Khi đó, cậu nằm lay lắt trên hè phố, toàn thân gầy còm và đầy giun sán. Cô Loven đã nhẹ nhàng cho cậu bé ăn và uống nước sạch. Sau đó, cô bọc Hope vào trong chăn và đưa cậu bé đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

Cô Loven chia sẻ khi Hope nhập viện, cậu bé đã được uống thuốc tẩy giun và truyền máu hàng ngày để tăng cường lượng hồng cầu trong cơ thể.

Và chỉ 2 ngày sau khi các tình nguyện viên kêu gọi cộng đồng giúp đỡ thanh toán hóa đơn viện phí cho Hope, những nhà hảo tâm trên thế giới đã ủng hộ hơn 1 triệu USD cho cậu bé.

Sau khi phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ, Hope đã sẵn sàng đi học.

Bé trai "phù thủy" bị cha mẹ ruột bỏ rơi đã sẵn sàng đi học ảnh 2Cậu bé Hope đi học. (Nguồn: Daily Mail)

Cô Loven đã đăng hai bức ảnh "trước" và "sau" chụp cảnh cô cho Hope uống nước.

Trong một bài đăng đầy cảm xúc trên Facebook, cô viết: "Ngày 30/1/2016, tôi đã thực hiện một nhiệm vụ giải cứu cùng David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok và đội ngũ tại Nigeria. Nhiệm vụ giải cứu đó đã trở thành một hiện tượng, và hôm nay đã tròn một năm kể từ khi thế giới biết đến sự tồn tại của một cậu bé tên là Hope.”

”Tuần này, Hope sẽ bắt đầu đi học."

Cô Loven là người sáng lập Quỹ viện trợ giáo dục và phát triển cho trẻ em châu Phi. Quỹ đã hoạt động được 3 năm với mục tiêu giúp đỡ những trẻ em bị cho là phù thủy và vì thế bị bỏ rơi, thậm chí bị giết hại bởi chính những thành viên trong cộng đồng của mình.

'Hàng ngàn trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, và chúng tôi đã chứng kiến nhiều em bị tra tấn, bị giết hại hay luôn trong trạng thái sợ hãi," cô Loven viết trên Facebook, kèm theo những bức ảnh chụp Hope để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho em.

"Với số tiền này, chúng tôi không chỉ có thể giúp Hope điều trị, mà còn có thể xây một phòng khám và cứu giúp nhiều trẻ em hơn nữa," cô Loven chia sẻ 2 tháng sau khi giải cứu Hope.

Cùng với chồng là anh David Emmanuel Umem, cô Loven đã bắt đầu xây dựng trại trẻ mồ côi riêng từ cuối tháng 1 năm ngoái.

Họ thường xuyên chia sẻ những bài đăng về tiến độ trên mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người theo dõi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục