Campuchia thu hút hơn 400.000 du khách ASEAN trong quý Một

Khoảng 424.300 lượt du khách từ các nước ASEAN đã tới thăm Campuchia trong quý 1/2014, chiếm 33% trong tổng số 1,27 triệu lượt du khách quốc tế đến nước này trong ba tháng đầu năm.
Campuchia thu hút hơn 400.000 du khách ASEAN trong quý Một ảnh 1Du khách tới thăm đền Angkor Wat, Campuchia. (Nguồn: visit-angkor.org)

Số liệu vừa công bố của Bộ Du lịch Campuchia cho biết có khoảng 424.300 lượt du khách của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tới thăm nước này trong quý đầu tiên của năm nay, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 33% trong tổng số 1,27 triệu lượt du khách quốc tế đến đất nước này trong ba tháng đầu năm 2014.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Việt Nam giữ vị trí quán quân về lượng du khách tới Campuchia với khoảng 189.800 lượt, tiếp theo là Lào (99.000 lượt), Thái Lan (52.200 lượt). Xếp ở vị trí thứ tư và thứ năm là Malaysia và Philippines, với lượng du khách tương ứng là 32.800 lượt và 27.900 lượt.

Ngoài ra, có khoảng 13.200 công dân Singapore, 8.000 công dân Indonesia và 1.200 công dân Myanmar đã đến thăm quan Campuchia trong thời gian này.

Ông Ang Kim Eang, Chủ tịch Hiệp hội các công ty du lịch và lữ hành Campuchia, cho biết lượng du khách ASEAN tới Campuchia gia tăng là nhờ việc đi lại giữa Campuchia và các nước thành viên ASEAN bằng đường hàng không và đường bộ đều thuận tiện.

Bên cạnh đó, các thoả thuận miễn thị thực (visa) giữa Campuchia và các nước thành viên ASEAN cũng khuyến khích người dân trong khu vực này tới thăm "Xứ chùa tháp."

Quốc gia Đông Nam Á này có hai di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và thu hút nhiều du khách là đền Angkor Wat, được xây dựng thế kỷ 12 tại tỉnh Siem Reap và đền cổ Preah Vihear, được xây dựng từ thế kỷ 11 ở tỉnh Preah Vihear.

Bên cạnh đó, Campuchia có bờ biển và nhiều vịnh thuộc lại đẹp nhất của thế giới, trải dài hơn 450 km qua các tỉnh Sihanoukville, Kampot, Kep và Koh Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng phượng nở hoa rực rỡ bên kênh xáng Lấp Vò (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đỏ rực đường hoa phượng bên bờ kênh xáng Lấp Vò

Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 4km đang vào mùa nở hoa rực rỡ; trở thành điểm đến của các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm mùa hè.

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”