Cảnh báo nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Nhật Bản, nhiều người tử vong

Giới chức Nhật Bản ngày 23/7 phải đưa ra cảnh báo mới do đợt nắng nóng đang hoành hành khiến nhiều người tử vong vẫn tiếp diễn, làm nhiệt độ tại thủ đô Tokyo tăng lên mức kỷ lục.
Cảnh báo nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Nhật Bản, nhiều người tử vong ảnh 1Người dân tránh nắng nóng tại bể bơi trong công viên ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 16/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tại Nhật Bản, giới chức nước này ngày 23/7 đã phải đưa ra cảnh báo mới do đợt nắng nóng đang hoành hành khiến nhiều người tử vong vẫn tiếp diễn, làm nhiệt độ tại khu vực thủ đô Tokyo tăng lên mức kỷ lục.

Hiện tượng nắng nóng kỷ lục xảy ra tại khu vực này chỉ 2 năm trước khi thủ đô Tokyo đăng cai Olympic mùa Hè 2020.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ đo được trong ngày 23/7 tại Kumagaya, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo đã lên tới 41,1 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Ome, phía Tây thủ đô Tokyo, cũng lên đến 40,3 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục cũng được ghi nhận tại 13 trạm quan trắc khác trên cả nước với nhiệt độ đo được tại hơn 10 thành phố và thị trấn ở khoảng 40 độ C.

[Nhật Bản: Nắng nóng hơn 41 độ C, đã có hơn 40 người tử vong]

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân tại các khu vực trên, những nơi có nhiệt độ đo được từ 35 độ C trở lên cần hết sức thận trọng để tránh bị say nắng.

Ngay cả khi nhiệt độ thấp hơn mức trên, nắng nóng vẫn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già. Do đó, nhà chức trách Nhật Bản kêu gọi người dân nên cẩn trọng vì nhiều người đã bị kiệt sức sau khi nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đưa ra cảnh báo những ngày "cực kỳ" nắng nóng sẽ tiếp diễn cho đến đầu tháng Tám tới.

Đợt nắng nóng kỷ lục này đã khiến người dân Nhật Bản cũng như giới chức nước này bất ngờ, đồng thời làm dấy lên những mối quan ngại về Olympic mùa Hè 2020 dự kiến kiến diễn ra vào tháng 7-8/2020 tại Tokyo.

Theo thống kê, thời tiết nắng nóng gay gắt những tuần gần đây tại Nhật Bản đã khiến hơn 40 người tử vong và hàng chục nghìn người phải nhập viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.