Cầu thủ lắm tài nhiều tật này đã nói như vậytrong buổi họp báo tại EURO 2012 hôm 12/6, sau khi được hỏi về tin đồn rằng có phải đội tuyểnItaly có 2 cầu thủ đồng tính và 2 cầu thủ dị tính.
Câu hỏi này hiển nhiên đã khiến tiền đạo của AC Milan cảm thấy buồn cười.
"Dị tính luyến ái là gì vậy?" - anh hỏi lại tay phóng viên - "Nếu họ làdân đồng tính thì đó là chuyện của cá nhân họ. Tôi hy vọng sẽ không có gã đồngtính nào trong đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu họ đồng tính thì đó vẫn là chuyệnriêng của họ. Liệu có người nào như thế không à? Tôi chẳng biết được."
Màn đối đáp này đã khiến báo giới Italy cười rộ, nhất là sau khi Cassanoquay sang người phiên dịch của mình và nói thêm: "Anh sẽ không dịch những gì tôivừa nói cho cánh báo chí Ba Lan nghe đấy chứ?"
Đồng tính trong bóng đá là vấn đề thường xuyên xuất hiện tại Italy. Đầunăm nay, lão tướng Antonio Di Natale cho biết anh nghĩ rằng sẽ rất khó khăn đểmột cầu thủ thừa nhận mình là dân đồng tính. Trong khi đó cựu tiền vệ GennaroGattuso khẳng định rằng cách đây vài năm, anh còn chưa từng nghĩ tới vấn đề đồngtính trong bóng đá.
Ngay sau khi vấp phải những ý kiến chỉ trích nặng nề, cầu thủ đang khoác áo AC Milan đã phải gửi đi một lời xin lỗi: “Tôi chân thành xin lỗi về phát biểu gây ra tranh cãi và chống lại cộngđồng người đồng tính. Tôi không phải là người kỳ thị đồng tính. Tôithực sự không muốn xúc phạm bất cứ ai"./.