Cậu bé 8 tuổi chỉ nặng 3,5kg và người thầy hết lòng vì học trò

Tình cờ gặp cậu học trò K'rể năm nay 8 tuổi chỉ nặng hơn 3kg, thầy Đặng Văn Cương đã lặn lội đến nhà thuyết phục bố mẹ cho em đi học và hết lòng chăm sóc, đưa em đến các bác sỹ hàng đầu để thăm khám.

Trên chuyến xe đưa các thầy cô tiêu biểu cả nước đi dự chương trình "Thay lời tri ân," ai cũng ngạc nhiên trước hình ảnh của một người đàn ông cao lớn luôn bế trên tay cậu bé tý hon. Đó là thầy Đặng Văn Cương và người học trò của mình em Đinh K'rể người dân tộc H'rê. K'rể năm nay 8 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 3kg.

Tình cờ gặp gỡ cậu học trò tý hon trong một dịp về thăm bản, thầy Đặng Văn Cương đã yêu mến K’rể từ lần gặp đầu tiên. Khi thấy em có tên trong danh sách nhập học nhưng lại không đến trường, thầy đã lặn lội đến tận nhà để thuyết phục bố mẹ em. 8 tuổi K’rể chỉ nặng hơn 3kg, nhưng bù lại, em có sức hút vô cùng đặc biệt. 

Nhân dịp được đại diện cho ngành giáo dục Quảng Ngãi đi ra Hà Nội tuyên dương giáo viên tiêu biểu cả nước dịp 20/11, thầy Cương đã đưa K'rể theo để được các bác sỹ nhi khoa hàng đầu thăm khám. Một người đàn ông cao lớn, luôn ẵm trên tay em bé tý hon đã gây xúc động mạnh cho rất nhiều người. Ai cũng nghĩ họ là cha-con./.

(Vnews)