Sẽ sớm có kết luận vụ thầy giáo đánh nhau với học trò ở Hậu Giang

Ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A cho biết, vụ việc thầy trò đánh nhau trong lớp học tại trường Trung học phổ thông Tầm Vu do huyện mới nắm thông tin sơ bộ nên chưa có mức kỷ luật cụ thể
Sẽ sớm có kết luận vụ thầy giáo đánh nhau với học trò ở Hậu Giang ảnh 1Ảnh cắt từ clip.

Ngày 20/2, ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, vụ việc thầy trò đánh nhau trong lớp học tại trường Trung học phổ thông Tầm Vu ở thị trấn Rạch Gòi vừa qua, do huyện mới nắm thông tin báo cáo sơ bộ từ phía nhà trường cũng như các bên liên quan nên chưa có mức kỷ luật cụ thể.

Theo ông Võ Thanh Tường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành A, chiều 20/2 đơn vị đã phối hợp Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhà trường, thầy giáo và học sinh liên quan, cũng như các học sinh có mặt trong lớp học và sẽ sớm có kết luận chính thức để đề nghị mức độ kỷ luật cụ thể đối với từng người trong vụ việc này.

Vụ việc thầy trò đánh nhau được xác định xảy ra vào ngày 15/2 vừa qua tại lớp 10A3, Trường Trung học phổ thông Tầm Vu, giữa thầy giáo Nguyễn Quang Kỉnh, giáo viên bộ môn Toán và em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 10A3.

Nguyên nhân ban đầu do em Ngân nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học bị thầy Kỉnh nhắc nhở. Nữ sinh này đã phản ứng bằng những lời lẽ, hành động không hay và thầy Kỉnh không làm chủ được bản thân nên đã xảy ra vụ việc trên ngay trong lớp học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.