Cuộc chiến của 4M tại World Cup: Messi, Modric, Mbappe và Maroc

Sau loạt trận Tứ kết thú vị nhất nhưng cũng nghiệt ngã nhất, World Cup đã đạt đến đỉnh cao của những cảm xúc với sự bền bỉ của Croatia, bản lĩnh của Pháp, sự độc đáo của Argentina và cơn sốt Maroc.
Cuộc chiến của 4M tại World Cup: Messi, Modric, Mbappe và Maroc ảnh 1Các cầu thủ Maroc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau loạt trận Tứ kết thú vị nhất nhưng cũng nghiệt ngã nhất, World Cup 2022 đã đạt đến đỉnh cao của những cảm xúc với sự bền bỉ của Croatia, bản lĩnh của Pháp, sự độc đáo của Argentina và cơn sốt có tên Maroc vẫn chưa dừng lại. Bất kể điều gì xảy ra thì hai trận bán kết sắp tới sẽ được định đoạt bởi 4 chữ M in đậm: Messi, Modric, Mbappe và Maroc.

Bây giờ, Croatia hoặc Maroc đứng trước cơ hội trở thành những nhà vô địch thế giới mới đầu tiên kể từ khi Tây Ban Nha làm được vào năm 2010. Pháp sẽ là đội đầu tiên bảo vệ được chiếc cúp vô địch kể từ năm 1962, nếu như họ đi đến trận đấu cuối cùng và đánh bại đối thủ bất kỳ trong trận chung kết.

Và Lionel Messi, hơn tất thảy, khép lại một chương vĩ đại nhất trong sự nghiệp đồ sộ của anh nếu như Argentina bỏ lại đối thủ định mệnh Croatia và sau đó hoàn tất cuộc trường chinh đấy bằng một chiến thắng hoàn hảo ở Lusail, nơi mà Pháp hoặc Maroc sẽ trở thành nạn nhân của anh cùng các đồng đội.

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic là những người "ghiền" chơi hiệp phụ và thích giải quyết đối thủ của họ ở những loạt sút luân lưu. Croatia luôn chơi trò "mèo vờn chuột" và kết liễu đối thủ ở khoảng cách 11 mét theo cách nghẹt thở nhất, giống như cách Luka Modric khiến nhiều người bất ngờ sự khiêm tốn tỉ lệ nghịch với tài năng của anh.

Người mà chỉ mới hôm trước chơi bóng như sắp tàn hơi trước Nhật Bản, nhưng ngày hôm sau lại khiến Neymar hay Casemiro trông như những lão tướng với nguồn năng lượng vô tận và mạnh mẽ trong suốt 120 phút.

Đối mặt với một thiên tài bóng đá bẩm sinh và có thể khiến cả thế giới phải quỳ gối với chỉ một cú xoay người hoặc chạm bóng nhẹ nhàng không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng hãy nhìn cách Modric bỏ túi Neymar và toàn bộ những ngôi sao của Brazil, người ta không biết điều gì có thể ngăn anh làm như vậy trước Messi.

Những màn trình diễn tấn công vất vả của Argentina luôn được tha thứ bởi tài năng hiếm có của L.Messi, người đã trở nên dữ dội hơn bao giờ hết để bảo vệ Albiceleste.

"Đội tuyển Argentina đã thể hiện một bộ mặt đáng sợ trước Hà Lan, và cách họ vượt qua đối thủ có thể khiến nhiều người không tôn trọng và thù ghét," ký giả Oliver Holt bình luận trên Daily Mail. Điều quan trọng nhất là Messi hay nhất vẫn còn ở phía trước, và Argentina gai góc nhất vẫn có thể tiến bộ. Số 10 sẽ tiếp tục làm phần việc còn dang dở từ 8 năm trước ở Brazil và đòi lại món nợ trước Croatia ở nước Nga 4 năm trước.

[Hãng Royal Air Maroc bố trí 30 chuyến bay đặc biệt đưa CĐV đến Qatar]

Hai đội sút luân lưu giỏi nhất có khả năng sẽ phải loại nhau ở chấm 11 mét, một lần nữa, như cách mà họ đã trình diễn và đã tạo ra tiếng vang cho chính mình.

"Chúng tôi là Rocky Balboa của World Cup", HLV Walid Regragui ví von sau khi Maroc khiến Ronaldo phải vừa đi vừa khóc trong tuyệt vọng. Đội bóng của ông thật sự là biểu tượng của quyết tâm, ý chí, sự kiên định và những cú knock-out hạng nặng với các đối thủ trên võ đài, như tinh thần của nhân vật biểu trưng Hollywood, Rocky Balboa.

Kể cả cuối cùng đội bóng đến từ đất nước có địa danh Casablanca nổi tiếng không thể đi đến cái kết như chờ đợi thì những người tạo ra cơn say cho cả thế giới này khi về già sẽ có nhiều câu chuyện để kể cho con cháu của họ với sự hãnh diện và tự hào nhất.

Họ có một lịch sử bóng đá khiêm nhường trước Pháp nhưng có một trái tim rất lớn để đối mặt với đối thủ sừng sỏ như vậy. 5 trận ở World Cup và chỉ để thủng lưới một bàn từ pha đá phản lưới nhà là điều gì đó lớn lao không kém việc Kylian Mbappe và Olivier Giroud xé lưới đối thủ trong mỗi trận đấu kể từ đầu giải.

Kể từ đây, bất kể điều gì xảy ra, một phần của World Cup 2022 sẽ luôn thuộc về Maroc. Không chỉ bất bại, họ thậm chí còn chưa bị dẫn trước ở bất kỳ giai đoạn nào của giải đấu. "Những chú sư tử Atlas" đã đi được một vòng quanh Địa Trung Hải để đương đầu với Pháp.

Maroc là một kì quan mang tính tập thể và Kylian Mbappe là một kì quan khác của World Cup 2022. Số bàn thắng mà Mbappe ghi được bằng đúng số bàn thắng mà Maroc đã có cho đến thời điểm này. Anh là hiện thân của một nhà vô địch, người được sinh ra để tạo ra kì tích bằng tất cả những phẩm chất đã làm rung chuyển World Cup từ cách đây 4 năm.

"Kylian Mbappe có nhiều khả năng biến giải đấu này thành của riêng anh giống như Pele hay Maradona đã làm được trong quá khứ", ký giải Rob Smyth bình luận trên báo Guardian. Và số 10 của "Les Bleus" cần tất cả những tinh hoa của bản thân để hạ gục được "Rocky Balboa Maroc". Và giờ là lúc để tất cả lựa chọn: Messi, Modric, Mbappe hay Maroc cho những ý nguyện của riêng mỗi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục