Đà Nẵng đầu tư 210 tỷ đồng khẩn cấp “cứu bờ kè An Lương"

Kinh phí đầu tư khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa, là khoảng 210 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương.

Sạt lở khiến mặt đường bê tông tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị nứt toác, đứng trước nỗi lo tiếp tục sạt lở nếu không được khắc phục triệt để. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Sạt lở khiến mặt đường bê tông tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị nứt toác, đứng trước nỗi lo tiếp tục sạt lở nếu không được khắc phục triệt để. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ngày 28/4, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Nghĩa (thành phố Đà Nẵng), thông tin địa phương đang phối hợp với các đơn vị để thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn (khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa), do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.

Cụ thể, theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng công trình khẩn cấp nhằm ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý thực hiện công trình.

Việc đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực.

Tuyến kè cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành hai đoạn với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1.475m.

Kinh phí đầu tư khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa là khoảng 210 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 chưa phân bổ.

Thời hạn hoàn thành công trình là trong năm 2026; trong đó hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 15/9/2026 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Trước đó, mùa mưa bão năm 2025 vừa qua, bờ kè An Lương đã bị xói lở, hư hại nặng nề, hầu hết tuyến kè bê tông đã bị sóng cuốn trôi. Chính quyền, nhân dân địa phương đã phối hợp với các lực lượng vũ trang ngày đêm đắp đập, be bờ bằng bao cát để “cứu” bờ kè và tuyến đường nhựa phía trên. Việc đắp đập tạm đã phát huy tác dụng, kịp thời giữ lại được một nửa tuyến đường nhựa phía trên bờ kè, bảo vệ được nhà dân bên đường.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, các bao cát đã bị mục nát, khiến đập tạm đang dần bị sóng cuốn trôi, tiếp tục uy hiếp sự an toàn của hàng trăm hộ dân trong khu vực trong mùa mưa bão sắp tới.

Cuối tháng 3/2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Duy Nghĩa đã có văn bản đề xuất thành phố sớm triển khai xây dựng khẩn cấp mới toàn bộ tuyến kè, chủ yếu bám theo đường hiện trạng đang bị hư hại hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Điểm du lịch sinh thái Cồn Én tại xã Cù Lao Giêng (An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tỉnh An Giang công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo

Việc công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo mở ra cánh cửa để Cù Lao Giêng tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên về đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Bến thả hoa ở bờ bắc sông Thạch Hãn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Giữ “mạch nguồn” khát vọng hòa bình

Từ dòng sông của chia cắt và mất mát hy sinh, dòng Bến Hải và Thạch Hãn ở vùng “đất lửa” Quảng Trị đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ “mạch nguồn” khát vọng hòa bình của dân tộc.

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh, trong đó trẻ mầm non đặc biệt háo hức khi được tham gia tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Gieo mầm tình yêu Tổ quốc cho thế hệ măng non

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Giáo dục Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó trẻ mầm non rất háo hức khi làm lá cờ đỏ sao vàng.

Sông Thạch Hãn được ví như nghĩa trang không bia mộ, nơi ghi dấu sự hy sinh thầm lặng, lớn lao của hàng vạn chiến sỹ trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ký ức khôn nguôi về một thời khói lửa

Từ sông Bến Hải đến sông Thạch Hãn - những dòng chảy mang trong mình ký ức chiến tranh, sự hy sinh và khát vọng hòa bình, được khắc họa qua chùm 3 bài viết "Hai dòng sông - một khát vọng.”