Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích cách vịnh An Hòa hơn 1 hải lý

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã vớt thi thể ngư dân đưa về đất liền và phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Thanh chuyển thi thể nạn nhân vào đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Thanh chuyển thi thể nạn nhân vào đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa 9/8, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Thanh, phường Quảng Phú, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ngư dân Phan Đình Hồng mất tích trước đó.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết sau khi nhận được tin báo về một ngư dân bị mất tích trên biển, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác, gồm 17 cán bộ, chiến sỹ triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển từ chiều 7/8.

Đến trưa 9/8, cán bộ, chiến sỹ tổ tìm kiếm trên biển đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vịnh An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng hơn 1 hải lý về hướng Đông.

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã vớt thi thể nạn nhân đưa về đất liền và đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 7/8, ông Phan Đình Hồng (sinh năm 1953, thường trú tại khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) đi thuyền thúng để câu ở vùng biển gần bờ.

Chiều 7/8, ngư dân địa phương phát hiện chiếc thuyền thúng mà ông Hồng sử dụng trôi vào bờ biển xã Tam Xuân, trên thúng chỉ có điện thoại của ông Hồng và một số vật dụng khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức 3 tổ công tác, gồm 1 tổ tìm kiếm trên biển và 2 tổ tìm kiếm ven bờ để phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.