Đau lòng bé 8 tuổi bị bắn chết vì không cho bạn xem bầy chó con

Một cậu bé 11 tuổi ở bang Tennessee (Mỹ) đã dùng súng bắn chết cô bé hàng xóm 8 tuổi của mình chỉ vì không được xem bầy cho con.
Đau lòng bé 8 tuổi bị bắn chết vì không cho bạn xem bầy chó con ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Getty Images)

Một cậu bé 11 tuổi ở bang Tennessee (Mỹ) đã dùng súng bắn chết cô bé hàng xóm 8 tuổi của mình chỉ vì không được xem bầy cho con.

Chị Latasha Dyer, mẹ của cô bé McKayla, nạn nhân của vụ việc cho biết con gái chị đang chơi ngoài sân thì cậu bé tiến đến và đòi xem con chó nhỏ cô bé nuôi. Bé McKayla từ chối, và chỉ vài phút sau, cô bé bị bắn vào ngực.

“Khi chúng tôi mới chuyển đến White Pine, thằng bé đã hay bắt nạt McKayla. Nó giễu cợt con bé, gọi con bé bằng những cái tên nhạo báng, và tỏ ra rất xấu tính. Tôi đã phải nói chuyện với hiệu trưởng ở trường, và sau đó thằng bé thôi học. Nhưng rồi đột nhiên, hôm qua, nó bắn con gái tôi,” chị Latasha Dyer trả lời phỏng vẫn kênh tin tức WATE 6. Chị không cầm được nước mắt khi nói về những gì đã xảy ra.

“Tôi muốn lại được ôm con tôi vào lòng. Thật không công bằng. Hãy ôm hôn con cái trước khi chúng đi ngủ mỗi đêm, vì không có gì đảm bảo với bạn là ngày hôm sau bạn vẫn được ở bên chúng. Tôi hy vọng thằng bé học được bài học, vì nó đã lấy đi mạng sống của con gái tôi, và tôi không thể tìm lại con bé nữa.”

Chị Dyer cũng cho biết cô bé là “một đứa con ngoan và luôn khiến người khác mỉm cười.”

Bud McCoig, cảnh sát trưởng hạt Jefferson cho biết cậu bé đã bị buộc tội giết người cấp độ 1. Một thẩm phán đã ra lệnh đưa cậu bé vào trại tạm giam thanh thiếu niên cho tới buổi xét xử tiếp theo vào ngày 28/10.

Phía cảnh sát cho biết cậu bé đã bắn cô bé nạn nhân bằng khẩu súng ngắn vào lúc 19 giờ 30 tối thứ Bảy. Khẩu súng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố mẹ cậu bé.

“Hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau, và ở khu dân cư, mọi đứa trẻ đều biết nhau, chơi cùng nhau và đi học cùng một trường,” cảnh sát McCoig cho biết

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới các gia đình liên quan tới vụ việc.”

Charsity Arwood, một người hàng xóm của gia đình cô bé McKayla cho biết khi chị đang xem bóng đá thì nghe thấy một tiếng súng nổ. Chị chạy ra và kinh hoàng phát hiện cô bé hàng xóm nằm ngã trên bãi cỏ, chảy máu ròng ròng.

“Khẩu súng đó đáng ra phải bị khóa lại, hoặc ít nhất cất ở chỗ nào đó ngoài tầm với,” chị Arwood chia sẻ.

Những người hàng xóm hiện đang chăm sóc cho lũ cún con của cô bé McKayla và cho biết bầy cún rất nhớ cô bé. Một con cún còn đến nằm phục bên những quả bóng, hoa và thú nhồi bông được những người đến chia buồn đặt ở thềm ngôi nhà di động của gia đình bé McKayla./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục