Đầu máy tàu hỏa lao vào toa chở hành khách, 30 người bị thương

Đầu máy toa tàu trong khi đang di chuyển quay từ cuối đoàn tàu lên đầu đoàn tàu thay vì chuyển đường ray bất ngờ đâm vào toa chở hành khách với vận tốc khoảng 15-20km/h.
Đầu máy tàu hỏa lao vào toa chở hành khách, 30 người bị thương ảnh 1

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn ở ga tàu Andermatt. (Nguồn: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, cảnh sát bang Uri, miền Trung nước này, cho biết ngày 11/9 đã xảy một vụ tai nạn đường sắt tại nhà ga Andermatt thuộc bang trên làm ít nhất 30 người bị thương.

Theo công ty đường sắt Matterhorn-Gotthard-Bahn, tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu của công ty này, gồm một đầu máy và 5 toa xe, trong quá trình di chuyển quay đầu từ cuối đoàn tàu về đầu đoàn tàu tại nhà ga Andermatt thì đầu máy thay vì chuyển đường ray lại bất ngờ đâm vào toa chở hành khách với vận tốc khoảng 15-20km/h.

[Đứng giữa đường ray khi đoàn tàu lao tới, nam thanh niên chết thảm]

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu có kế hoạch rời ga Andermatt để đi tới hạt Disentis, bang Grissons, phía Đông Thụy Sĩ với số lượng tổng cộng 100 hành khách trên các toa tàu.

Người phát ngôn của cảnh sát bang Uri cho biết không có ai trong tình trạng nguy kịch và có thể có ít thiệt hại về vật chất.

Các nhân viên cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cấp cứu những người bị thương.

Cảnh sát bang và Cơ quan Điều tra An ninh Thụy Sĩ đã mở một cuộc điều tra về tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.