Đội tuyển Đức trước EURO 2016: Ba hy vọng và ba nỗi lo

Chỉ còn 7 ngày nữa vòng chung kết EURO 2016 bắt đầu. Điều gì giúp người hâm mộ hy vọng, rằng không ai cản được đội Đức? Điều gì làm họ còn phải lo lắng?
Đội tuyển Đức trước EURO 2016: Ba hy vọng và ba nỗi lo ảnh 1Hummels (phải) liệu có kịp bình phục để ra sân? (Nguồn: dfb.de)

Người hâm mộ đội tuyển Đức đang tự hỏi, liệu nhà đương kim vô địch thế giới cũng sẽ vô địch châu Âu?

Thời gian luyện tập 11 ngày ở Ascona đã kết thúc bằng chiến thắng 2-0 trong trận gặp Hungary tối thứ Bảy (4/6) vừa qua.

Chỉ còn 7 ngày nữa giải đấu tranh tài chinh phục châu Âu thực sự bắt đầu. Điều gì giúp người hâm mộ hy vọng, rằng không ai cản được đội Đức? Điều gì làm họ còn phải lo lắng?

Ba điều hy vọng

- Chiến thắng trong trận thử nghiệm cuối cùng!

Bốn lần vô địch thế giới và ba lần vô địch châu Âu đều có một điểm chung - họ chiến thắng ở trận thử nghiệm cuối cùng. Vậy là kết quả 2-0 hôm thứ Bảy là một chuyện tốt lành.

Sau chiến thắng đó, huấn luyện viên Joachim Löw tự tin rằng: "Chúng tôi tin vào sức mạnh của chính mình, nếu chúng tôi thể hiện được điều đó trong trận đấu thì chúng tôi có cơ hội rất lớn."

- Những cầu thủ biết giành chiến thắng!

Kroos Toni vừa đoạt Champions League với Real Madrid, Khedira cùng với Juve vô địch Serie A, Podolsky đoạt cúp, Gomez vô địchThổ Nhĩ Kỳ, Schweini với Manchester United giành FA Cup và không thể thiếu Neuer, Müller, Boateng, Kimmich, Götze vừa cùng Bayern giành cú đúp ở Đức.

Một chuyện rõ ràng, họ là những người biết đoạt cúp như thế nào. Thêm nữa (có thể là trùng hợp) tất cả các Cầu thủ bị gạch tên (Reus, Brandt, Rudy, Bellarabi) đều kết thúc mùa giải không có danh hiệu.

- Các Cầu thủ trẻ

Đây là một bất ngờ lớn; Löw đã gọi ba cậu bé Kimmich, Weigl và Sané vào đội hình cuối cùng. Không phải là không có nguyên nhân mà trước hết là Kimmich (hậu vệ phải) và Sané (tiền vệ trái) được quyền hy vọng, rằng họ sẽ ra sân.

Kimmich hiện đã đứng sát ngay sau Höwedes còn Sané đang gây sức ép lên 2 cầu thủ Wolfsburg là Schürrle và Draxler. Ai sẽ đá chính ngay từ trận đầu tiên hiện tại còn chưa quyết định.

Về vấn đề này, Löw cũng thẳng thắn: "Tôi vẫn còn để ngỏ, tôi chưa muốn có một đội hình cố định vào lúc này."

Ba điều còn lo lắng

- Phong độ

Toni Kroos sau trận Hungary đã nói: "Đây là một kết quả chấp nhận được, không phải lúc nào cũng được như vậy." Chuyện đó là hoàn toàn chính xác, sau chiến thắng ở Rio thua Argentinien 2-4.

Thua Ba lan 0-2 (lần đầu tiên), hòa 1-1 và 2-2 khi gặp Irland và Australia. Ba trận thua gần đây nhất 0-2 và 2-3 khi gặp Pháp và Anh, trận "bóng nước" 1-3 gần đây với Slovakia. Rõ ràng là đồ thị phong độ của đội tuyển Đức không phải lúc nào cũng đi lên. Hy vọng bất đầu từ tuần tới Joachim Löw phải cải thiện tình hình này để phong độ của họ ổn định hơn.

- Tình trạng chấn thương

Bao giờ Schweini và Hummels bình phục hẳn? Người ta có thể thấy rất rõ đội trưởng Schweinsteiger trong những phút cuối trận gặp Hungary thiếu thực tế thi đấu. Hummels thì vào thời điểm này chưa thể nào tuyên bố, bao giờ anh ta sẽ ra sân. Chắc chắn anh ta sẽ vắng mặt trong 1, 2 trận đầu.

Schweinsteiger nói với ZDF sau trận đấu rằng: "Tôi chưa đủ thể lực cho 90 hay 120 phút, hồi World Cup 2014 tôi còn không thể làm gì, nhưng lần này khá hơn rất nhiều." Nhưng cũng còn may là Kroos và Khedira đã làm khá tốt công việc ở tuyến giữa.

Rüdiger thì tự tin: "Tôi rất tin vào bản thân mình" đã làm tròn vai trò thay thế Hummels ở vị trí trung vệ.

- Phòng thủ yếu trong những pha bóng cố định

Cẩn thận, phạt góc! Không thể tin được 5 trong số 12 bàn thủng lưới gần đây nhất bắt nguồn từ những quả phạt góc. Thường xuyên xảy ra tình trạng các cầu thủ đứng không đúng vị trí trong những pha bóng này. Các chuyên gia đánh giá, đây là tử huyệt của đội Đức.

Nếu như đến tuần tới tại Pháp tình trạng này không được khắc phục ngay thì đây là một thảm họa!

Các cầu thủ Đức sau trận thứ 7 được nghỉ 2 ngày để có thời gian cùng gia đình hay bạn gái. Riêng Đội trưởng Bastian Schweinsteiger và Mats Hummels được Löw giao "bài tập về nhà" Họ vẫn phải tiêp tục tập những bài tập cho riêng mình cùng với huấn luyện viên thể lực của DFB.

Thứ Ba tuần này, các cầu thủ sẽ tập trung ở Frankfurt để bay sang Chambéry/Pháp, từ đó sẽ tiếp tục đi xe đến Evian-les-Bains là nơi DFB đã chuẩn bị cho Đội tuyển Đức nghỉ ngơi và luyện tập trong thời gian tham gia EURO 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục