Fabrice Muamba có thể tự thở, đang dần bình phục

Fabrice Muamba đã có thể bắt đầu tự thở cũng như có phản ứng khi người thân hỏi chuyện, dấu hiệu cho thấy anh đang dần bình phục.
Tiền vệ Fabrice Muamba đã có thể bắt đầu tự thở cũng như có phản ứng khi người thân hỏi chuyện, một dấu hiệu cho thấy anh đang dần bình phục sau hai ngày hôn mê sâu.

Cầu thủ 23 tuổi gốc Congo này đã lên cơn đau tim trong trận  Bolton gặp Tottenham ở Cúp FA đêm thứ Bảy và ngã gục xuống sân. Khi ấy, mọi biện pháp sơ cứu đều vô hiệu và tim anh chỉ đập trở lại sau khi đếnbệnh viện, khiến nhiều người đã nghĩ tới một bi kịch nữa cho thế giới bóng đá.

Nhưng trong ngày thứ Hai, tình trạng sức khỏe của Muamba đã dần được cải thiện cho dù đến tận buổi tối các bác sĩ vẫn  thông báo là sức khỏe ở tình trạng "nguy kịch."

"Cậu ấy tiếp tục có dấu hiệu hồi phục, giờ đã có thể tự thở mà không cần đến máy trợ thở. Cậu ấy cũng đã nhận ra gia đình và người thân, biết phản ứng lại tức thời khi được hỏi chuyện. Tất cả đó là những tín hiệu lạc quan," thông báo của câu lạc bộ và bệnh viện London Chest Hospotal cho hay.

Curtis Codrington, một người bạn thân của Muamba cho biết cầu thủ này đã "nói được một số từ đơn giản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng còn tốt hơn là không nói được gì." Sau đó, điều này được tiền vệ của Chelsea Michael Essien xác nhận sau khi được phép vào thăm Muamba.

Hôn thê của Muamba là Shauna cũng đã thông báo những tin tức tốt lành về chồng trên Twitter: "Cảm ơn tất cả mọi người đã nguyện cầu cho anh ấy, Chúa đã nghe những lời thỉnh cầu."

Cặp đôi này đã có một cậu con trai 3 tuổi là Joshua và chỉ mới đính hôn vào ngày Valentine vừa qua.

Trong khi đó, trận đấu giữa Bolton với Aston Villa tại Premier League dự kiến diễn ra đêm nay sẽ bị hủy bỏ bởi các cầu thủ vẫn còn bị sốc sau sự kiện Muamba. Theo kế hoạch, các cầu thủ Bolton sẽ ra sân trở lại gặp Blackburn vào cuối tuần này, sau đó sẽ đá lại trận đấu với Tottenham ở Cúp FA vào tuần sau./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục