Giết người chỉ vì một va chạm nhỏ khi đi đường

Chỉ vì một va chạm trong khi đi đường, một thanh niên 23 tuổi ở Hải Dương đã bị đã đâm nhiều nhát và chết trên đường đi cấp cứu.
Chỉ vì một va chạm nhỏ trong lúc đi đường mà vào đêm 28/10, tại khu vực cầu Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, một nhóm thanh niên đã cùng nhau đâm chết một thanh niên 23 tuổi.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phạm Văn Chiến, 27 tuổi, và Nguyễn Văn Minh, 23 tuổi, đều trú tại xã An Lâm, đã có va chạm trên đường dẫn đến mâu thuẫn. Va chạm đã khiến Minh tát vào mặt Chiến.

Để trả thù cái tát, Chiến đã gọi em họ là Hoàng Kim Quang, cùng ba thanh niên khác đến đánh Minh.

Tại khu vực cầu Lang Khê, bọn chúng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát làm Minh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Người đi cùng với Minh lúc đó là anh Nguyễn Hữu Thọ, cũng bị đánh bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đang truy bắt các đối tượng gây án./.

Nguyễn Hồng Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục