Hà Nội: "Ngược đời" đi chợ tranh tết mua tác phẩm đương đại

Không phải chữ Ông Đồ hay tranh Đông Hồ, Tết Art, chợ tranh Tết đương đại đầu tiên được tổ chức, nhằm gợi lại nét đẹp truyền thống đang mất dần của người Việt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại.
Chương trình Tết ART thu hút đông đảo sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tại chương trình. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Bộ tám bức tranh vẽ cỏ cây hoa lá của mùa xuân. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Những bức tranh mang màu sắc truyền thống pha chút hiện đại của đồ họa. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Tranh sơn mài làm cho chợ tranh đa dạng hơn. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Bộ bốn bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên với màu sắc sặc sỡ. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Chào đón năm Ất Mùi là những tác phẩm tranh vẽ về dê. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Bộ năm bức tranh bao gồm thể loại chân dung và tĩnh vật. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Bức tranh với màu sắc ấm áp mang tới người xem không khí của mùa xuân. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Những bức tranh chân dung pha trộn với những đường nét mảng miếng của nghệ thuật đồ họa hiện đại. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Kết hợp với không gian của chợ tranh là những tác phẩm điêu khắc đương đại. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
Du khách nước ngoài thích thú khi tham quan chợ tranh. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)
(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục