Hà Nội rực rỡ với sắc đỏ mê đắm của hoa gạo tháng Ba

Mỗi dịp tháng 3, Hà Nội lại rực rỡ trong sắc màu của những cây hoa gạo. Tuy số lượng cây gạo rất ít, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa nhiều loài cây khác nên vẫn khoe sắc kiều diễm.
Hoa gạo còn được gọi bằng những cái tên khác như hoa pơlang, hoa mộc miên... (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, hoa có 5 cánh. Mỗi cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Có một điều đặc biệt ở hoa gạo đó là vòng đời của hoa ngắn ngủi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng khi rụng xuống bông hoa vẫn giữ được màu sắc đỏ rực nguyên vẹn không hề phai tàn hay héo úa như những loại hoa khác. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Vẻ đẹp rực rỡ của hoa gạo thu hút nhiều người dân thủ đô đến chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cây hoa gạo rực rỡ một góc đường Trần Quang Khải. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cành hoa gạo như tôn thêm nét cổ kính của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Vào mùa Đông, cây gạo trút hết lá để dành sang Xuân nở ra những bông hoa rực rỡ như các đốm lửa giữa không trung. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hoa gạo rụng kín vỉa hè một số tuyến phố Hà Nội
Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, hoa có 5 cánh. Mỗi cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, hoa có 5 cánh. Mỗi cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục