Học sinh Hà Nội hào hứng nghe Anh hùng Phạm Tuân kể chuyện 'diệt' B-52

Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có cơ hội được giao lưu, trò chuyện cùng Trung tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Tuân.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"(18/12/1972-18/12/2022), 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), sáng ngày 16/12, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có cơ hội được giao lưu, trò chuyện cùng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân.

Buổi giao lưu diễn ra trong chương trình sinh hoạt truyền thống “Ký ức lịch sử”, do trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức. 

['Người lính phi công kể chuyện': Sục sôi ý chí bảo vệ bầu trời]

Được công nhận là phi công đầu tiên lái tiêm kích MiG-21 bắn rơi "pháo đài bay B-52" đồng thời là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, Trung tướng được các em học sinh vây quanh xin chữ ký và mong được chụp ảnh cùng.

Chương trình là nơi Trung tướng Phạm Tuân được sống lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng, chia sẻ cho các em học sinh về 12 ngày đêm lịch sử của Hà Nội, đem lại cho các em những bài học lịch sử giá trị, thổi bùng tinh thần yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc./.

(Vietnam+)