Hơn 1 tỷ người trên thế giới không có danh tính chính thức

Hơn 1,1 tỷ người trên thế giới hiện nay không thể chứng minh danh tính bằng giấy tờ chính thức, và điều này khiến họ không thể tiếp cận được các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội...
Hơn 1 tỷ người trên thế giới không có danh tính chính thức ảnh 1Người tị nạn Nigeria tại Diffa, Niger. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 1,1 tỷ người trên thế giới hiện nay không thể chứng minh danh tính bằng giấy tờ chính thức, và điều này khiến họ không thể tiếp cận được các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội và giáo dục.

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đưa tin trong số những người “vô hình” này, hơn 1/3 là trẻ em không được khai sinh ngay từ lúc chào đời. Ngoài ra, một tỷ lệ lớn phụ nữ và nam giới tại châu Phi và châu Á hiện cũng không có thẻ căn cước.

Tình trạng này thường là kết quả của những biến động gây xáo trộn ở các quốc gia, khiến người dân buộc phải thay đổi nơi sinh sống.


[UNICEF kêu gọi G7 thông qua kế hoạch bảo vệ trẻ em tị nạn, di cư]

Dự kiến WB sẽ hỗ trợ các nước thống kê và xác nhận những người dân chưa có giấy tờ căn cước bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong khuôn khổ chương trình mang tên Sáng kiến xác định danh tính vì mục tiêu phát triển (ID4D).

Một thành viên chương trình ID4D, ông Eric Jing cho biết: “Với hơn 1,1 tỷ người, hay nói cách khác, cứ 7 người trên thế giới thì có 1 người không có giấy tờ căn cước chính thức, chúng ta đối mặt với một thực tế đáng buồn là có hàng triệu triệu gia đình không tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cả dịch vụ xã hội và tài chính”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.