Huấn luyện viên Croatia: Modric sẽ tiếp tục thi đấu ở EURO 2024

Huấn luyện viên Dalic cho biết trận tranh hạng 3 vào cuối tuần này sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của Modric trong màu áo Đội tuyển Quốc gia.
Huấn luyện viên Croatia: Modric sẽ tiếp tục thi đấu ở EURO 2024 ảnh 1Pha tranh bóng giữa tiền vệ Enzo Fernandez (số 24) của Argentina với Luka Modric (số 10) của Croatia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên Zlatko Dalic cho biết tiền vệ Luka Modric sẽ chinh chiến trong đội hình Tuyển Croatia ở EURO 2024, thời điểm anh đã bước sang tuổi 39.

Đội tuyển Croatia đã bị Argentina đánh bại với tỷ số 3-0 trong trận bán kết World Cup 2022.

Đội hình Croatia có nhiều cầu thủ đã nhiều tuổi, trong đó tiền vệ chủ lực Modric đã 37 tuổi.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Dalic cho biết trận tranh hạng 3 vào cuối tuần này sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của Modric trong màu áo  Đội tuyển Quốc gia.

Huấn luyện viên Dalic nói: "Có lẽ đây là ngày kết thúc thế hệ của những người dự World Cup, một vài cầu thủ đã nhiều tuổi nhưng phải xem điều gì xảy ra vào năm 2026. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời và thế hệ này sẽ kết thúc sự nghiệp tại EURO 2024. Chúng tôi có Nations League và một thế hệ xuất sắc đã lọt vào hai trận bán kết."

Trước thềm EURO 2024, Croatia có trận Chung kết Nations League sẽ tranh tài vào tháng 6/2023 và bất chấp không thể hoàn thành tham vọng vô địch World Cup, Dalic cho biết ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Croatia.

"Tôi sẽ tiếp tục. Hợp đồng của tôi có thời hạn đến Euro 2024 và trong sáu tháng nữa, chúng tôi sẽ có trận chung kết Nations League. Kế hoạch của tôi là đưa Croatia đến EURO 2024."

Trước thời điểm đó, ông Dalic sẽ cần chuẩn bị cho một trận đấu cuối cùng ở Qatar, trận tranh hạng ba với đội thua trận trong cặp bán kết giữa Pháp và Maroc.

Ông Dalic thừa nhận không dễ dàng gì sau khi bỏ lỡ cơ hội giành vé chơi chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp và đặc biệt là vì các cầu thủ của ông tin rằng họ "có thể làm được nhiều hơn thế" trước Argentina.

"Chúng tôi cần trở lại với đôi chân của mình và cố gắng giành vị trí thứ ba trong giải đấu. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trong 30 phút và thành thật mà nói, bàn thắng đầu tiên hơi bất ngờ. Theo các cầu thủ của tôi, đó là một quả phạt góc. Cả hai bàn thắng đều quá dễ dàng. Sau bàn thắng thứ hai, mọi chuyện coi như đã xong. Lúc đó, sẽ rất khó khăn để trở lại. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta cần phải ngẩng cao đầu. Chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được và giờ chúng ta phải chiến đấu để giành vị trí thứ ba. Hôm nay thật không dễ dàng và các cầu thủ rất buồn. Điều đó thực sự khó khăn cho họ, họ cảm thấy lẽ ra mình có thể làm được nhiều hơn thế."

Croatia khởi đầu mạnh mẽ nhưng tạo ra ít cơ hội đáng chú ý và chỉ có hai lần sút trúng đích trong cả trận. Ông Dalic đã phàn nàn về việc Croatia thiếu một chân sút đích thực.

Huấn luyện viên Dalic nói: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Argentina. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ nhưng chúng tôi thiếu một chân sút thực sự. Chúng tôi đã thua trận, tôi không có gì phải phàn nàn về các chàng trai. Họ đã cố gắng hết sức trong suốt giải đấu này... Đó là một thất bại xứng đáng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục