Hy hữu chuyện cậu bé quàng ổ khóa xe đạp vào cổ mẹ và quên mã mở khóa

Sau khi bị con trai 4 tuổi bất ngờ quàng ổ khóa chữ U vào cổ, người mẹ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để tháo khóa.
Hy hữu chuyện cậu bé quàng ổ khóa xe đạp vào cổ mẹ và quên mã mở khóa ảnh 1Bà mẹ đã phải nhờ cảnh sát để tháo chiếc ổ khóa ra khỏi cổ. (Nguồn: odditycentral.com)

Một bà mẹ Trung Quốc gần đây đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để tháo một ổ khóa xe đạp ra khỏi cổ, sau khi cậu con trai 4 tuổi đeo nó vào người cô rồi quên mã mở khóa.

Đầu tháng 10 này, người phụ nữ trẻ bước vào đồn cảnh sát ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc với một chiếc “vòng cổ” kỳ dị, một chiếc ổ khóa xe đạp chữ U màu vàng.

Cô nói với cảnh sát rằng trong khi đang dọn dẹp phòng tắm, cậu trai 4 tuổi bất ngờ quàng chiếc ổ khóa đang nghịch trong tay vào cổ cô rồi khóa nó lại. Ban đầu cô còn bật cười vì sự tinh nghịch của cậu con trai, nghĩ sẽ mở ra được vì cô biết mã.

Nhưng thật không may, bằng một cách nào đó, cậu bé đã đổi mã khóa. Giờ đây cả hai mẹ con đều không biết làm cách nào để mở ổ khóa ra.

[Cậu bé 15 tuổi tự tiêm thủy ngân vào người để trở thành nhân vật X-Men]

Cảnh sát đã kiểm tra ổ khóa và xác định rằng họ không thể giúp gì nhiều cho người mẹ xui xẻo này, vì vậy họ đã gọi một đội lính cứu hỏa địa phương.

Lính cứu hỏa đã lấy một chiếc khăn nhỏ, đặt nó nằm giữa cổ người phụ nữ và ổ khóa xe đạp, sau đó cố gắng cắt ổ khóa bằng máy cắt dây. Người mẹ sau đó cho biết đã cho con trai "một trận nhớ đời" vì hành vi nghịch ngợm của cậu bé.

Câu chuyện của người mẹ trẻ và đoạn video quay cảnh gỡ khóa đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết mọi người đều cho rằng cha mẹ cần đặt ra ranh giới cái gì nên và không nên cho con trẻ chạm vào, để tránh những tình huống tương tự xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục