Trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, cả AS Roma và Palermo đều trông chờvào những phép màu sẽ xuất hiện ở vòng đấu cuối cùng để mơ về một cuộc lậtđổ. Nhưng đã không có một điều kì diệu nào hiện hữu khi trật tự Serie A đãđược thiết lập và vinh quang vẫn giành cho đội bóng biết thể hiện sự bảnlĩnh và sức mạnh của mình.
Chiến thắng trước Siena giúp Inter Milan có Scudetto lần thứ 5 liên tiếptrong khi 3 diểm có được từ Napoli giúp Sampdoria có được vị trí thứ 4 chungcuộc và chính thức sở hữu tấm vé dự Champions League mùa giải tới.
Cũng giống như trận đấu với Inter Milan ở vòng 37, Chievo cho thấy đượcquyết tâm của kẻ phá bĩnh khi tiếp tục thể hiện một quyết tâm cao khi tiếpAS Roma trên sân nhà. Cú sút ở cự ly chừng 15m của Bentivoglio ở ngay phútthứ 3 chính là một lời cảnh báo mà "lừa bay" muốn dành cho các vị khách.Nhưng, nếu Chievo quyết tâm 1 thì AS Roma quyết tâm 10.
Không hề nao núng trước đội chủ nhà, đội bóng thủ đô nhanh chóng kiểm soátthế trận và hướng trận đấu theo chiều có lợi cho mình. Tính từ phút 20 trởđi, Chievo hầu như chỉ biết gồng mình lên chống đỡ những cú dứt điểm nguyhiểm của các chân sút AS Roma. Chỉ tiêng thủ quân Totti đã có liên tiếp bacơ hội khá ngon ăn trước khung thành của đội khách như một tình huống bóngchạm mép ngoài cột dọc, hai tình huống còn lại một bị thủ thành Squizzi cảnphá, một lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mãi đến phút thứ 40, sau rất nhiều nỗ lực, AS Roma cũng đã có được bàn thắngkhai thông thế bế tắc và người đưa họ vượt lên dẫn trước là Mirko Vucinicvới một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan rồi tung ra cú sút chân phải đưa bóngxé toang mành lưới của đội chủ nhà. 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôicho đội quân của Cladio Ranieri. Nhận dường nhả bóng của Pizarro, đội phó DeRossi tung ra cú vuốt bóng mu lai má đưa bóng găm thẳng vào góc xa trước sựbất lực của thủ thành Squizzi.
Cùng thời điểm ấy, tại Franchi, Inter Milan vẫn bị Siena cầm hòa 0-0 đồngnghĩa với việc AS Roma đang có lợi thế lớn. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai(phút 57), Milito dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của AS Roma với phadứt điểm tung lưới Siena từ pha kiến tạo không thể tốt hơn của thủ quânZanetti.
Tin xấu bay về sân Bentegodi, AS Roma gần như hết động lực thi đấu. Họ đểcho Chievo chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của hiệp hai nhưng việccác chân sút chủ nhà chơi quá thiếu sắc sảo trong những pha bóng cuối cùngđã khiến cho tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.Kết quả này đã không còn nhiều ý nghĩa khi ở Tuscan, Inter Milan cũng bảotoàn được chiến thắng với cách biệt 1-0 mong manh của mình. Tỷ số khiêm tốnnày vừa đủ để đưa đội quân của thày trò Jose Mourinho có được ngôi đầu chungcuộc và chính thức đăng quang ở mùa giải năm nay.
Cũng tương tự như cuộc đua tới Scudetto, bàn thắng sớm của Cavani (phút 12)đưa Palermo vượt lên dẫn trước Atalanta đồng thời tạo ra một áp lực khá lớnlên Sampdoria, đội bị Napoli cầm hòa 0-0 trong suốt 45 phút đầu tiên. Nhưngbước vào hiệp hai, ngay sau khi Palermo bất ngờ để cho Atalanta có được bàngỡ do công của Ceravolo (48') thì tại thành Genova, Pazzini mở toang cánhcửa chiến thắng cho Sampdoria bằng bàn thắng ở phút thứ 51.
Kết quả tối thiểu này được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trậnđấu vang lên. Bất chấp việc Palermo cũng kịp có được 3 điểm trước Atalantasau cú sút 11m thành bàn của Cavani ở phút 90+5, Sampdoria đã chính thức cánđích với vị trí thứ 4 và sẽ cùng Inter Milan, AS Roma, AC Milan dự ChampionsLeague mùa tới.
Kết quả các trận đấu khác Atalanta 1-2 Palermo Ceravolo 48' - Cavani 12', pen 90+5' Bari 2-0 Fiorentina Stellini 35'; Rivas 90' Cagliari 1-1 Bologna Ragatzu 65' - Adailton 3' Catania 1-0 Genoa Lopez 65' Chievo 0-2 AS Roma Vucinic 39'; De Rossi 45' Parma 4-1 Livorno Lanzafame 45', 46'; Morrone 49'; Crespo 90' - Danilevicius 72' Sampdoria 1-0 Napoli Pazzini 52' Siena 0-1 Inter Milan Milito 57' Kết quả chung cuộc: + Vô địch: Inter Milan + Vào thẳng vòng bảng Champions League: Inter, Roma và Milan. + Dự play-off Champions League: Sampdoria. + Dự Europa League: Juventus, Palermo và Napoli. + Xuống hạng: Atalanta, Siena và Livorno. + Vua phá lưới: Antonio Di Natale (Udinese, 29 bàn) |