Inter Milan liệu có thể "hóa rồng" trong trận đấu với Juventus?

Nếu đả bại nhà đương kim vô địch Juventus, Inter của Mancini thực sự là ứng cử viên cho Scudetto, còn ngược lại, mọi thứ vẫn chỉ là dấu hỏi.
Inter Milan liệu có thể "hóa rồng" trong trận đấu với Juventus? ảnh 1Inter của Mancini đang được đặt nhiều kỳ vọng. (Nguồn: espnfc.com)

Cuộc chạm trán với Juventus tại Giuseppe Meazza sẽ là màn vượt vũ môn thực sự của Inter Milan trong mùa giải này. Nếu đả bại nhà đương kim vô địch, Inter của Roberto Mancini thực sự là ứng cử viên cho Scudetto, còn ngược lại, mọi thứ vẫn chỉ là dấu hỏi.

Ngày 13/9, Inter gặp Milan trong trận derby Milan được chờ đợi nhất trong nhiều năm. Trên khán đài người ta thấy Samuel Eto’o, Walter Samuel, Cristian Chivu, Youri Djorkaeff dưới sân là Alvaro Recoba cầm kỷ niệm chương, lẫn vào những cổ động viên trong gần 90.000 chỗ tại Giuseppe Meazza không biết còn những ai.

Không phải tự dưng những con người đó quay trở lại Milan chỉ để xem bóng đá. Tất cả đều mong muốn và tin Nerazzurri sẽ giành chiến thắng, và mở ra chương thực sự mới cho nửa xanh thành Milan sau liên tục những thất vọng các năm qua.

Inter đúng là đã chiến thắng, nhưng điều đó là chưa đủ để chứng minh những niềm tin lớn lao đó là sự thật. Milan với Sinisa Mihajlovic quá yếu, và không phải là “thác nước” đủ cao để “chú cá chép” Inter có thể “hóa rồng” hướng đến Scudetto.

Trận thua tan tác 1-4 trước Fiorentina ngay tại Giuseppe Meazza cho thấy Inter của Mancini chưa là bất kỳ điều gì tại Serie A mùa này, chiến thuật chưa hoàn thiện cùng với lực lượng đầy khô cứng, Inter vẫn còn quá dở dang. Vì lẽ đó đánh bại Juventus vào lúc này sẽ là câu trả lời đanh thép hơn bao giờ hết của Mancio cho tham vọng của Inter.

Dejan Stankovic, trợ lý của Mancini khẳng định Juventus có quá nhiều lý do để… thua trận derby, Andrea Barzagli thì lên dây cót Juventus sẽ làm mọi thứ để thắng Inter. Geoffrey Kondogbia, cầu thủ đắt giá nhất phía Inter quăng ánh nhìn hình viên đạn cho người bạn đá bóng cùng mình từ sân trường tới đội tuyển quốc gia, Paul Pogba và cũng là cầu thủ đắt giá nhất phía Juventus, “Cậu ấy (Pogba) là anh em của tôi, nhưng trong 90 phút tới sẽ là kẻ địch.”

Không khí đã bắt đầu sục sôi thực sự, các Interista không phải không có những cái cớ để tin đội bóng con cưng có thể giành chiến thắng trước đại kình địch. Mauro Icardi, người cứ trung bình 68 phút sẽ… ghi bàn vào lưới Juventus không phải trở về phục vụ đội tuyển Argentina trong gần hai tuần vừa rồi, và hoàn toàn sung sức để tiếp tục trở thành nhân vật chính trong chuỗi trận ác mộng của Gianluigi Buffon. Stevan Jovetic đã bình phục chấn thương để góp mặt ngay từ đầu, trong khi Ivan Perisic, tân binh đắt giá của Inter đã ghi 3 bàn sau 3 trận vừa rồi tại cả Inter lẫn đội tuyển Croatia. Phong độ đó là đủ để đe dọa mành lưới của Juventus.

Những thông tin rò rỉ ra từ Sky Sport cho hay Inter rất có thể sẽ lần đầu chơi 4-2-3-1 dưới thời Mancini trong cuộc đấu với Juventus, trong đó hàng phòng ngự (Santon-Murillo-Medel-Juan Jesus) cùng hai tiền vệ đánh chặn (Melo-Kondogbia) được giữ nguyên, bốn cái tên trên hàng tấn công sẽ là Perisic (trái), Biabiany (phải), Jovetic (giữa) đá ngay dưới trung phong Icardi. Inter muốn đánh phủ đâu Juventus, đó là điều rất dễ nhận thấy, sở hữu những lợi thế về tâm lý lớn hơn, việc chọn cách đánh phủ đầu là hợp lý với logic thông thường.

Tuy nhiên với tính cách cầu toàn của Mancio, thì việc đánh phủ đầu lại trở thành rất bất thường. Nhiều khả năng Nerazzurri của Mancio sẽ chơi cầm chừng quen thuộc và tăng tốc ở những thời điểm nhất định của trận đấu, thay vì mạo hiểm dồn lên ngay từ đầu bất chấp điều đó thực sự có thể tạo ra chiến thắng. ​Nếu Mancini thực sự vượt qua được rào cản tâm lý vốn đã là “thương hiệu” của chính mình, thì việc Inter “hóa rồng” sẽ chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục