Jogi Löw có đủ cam đảm bước ra khỏi cái bóng của mình hay không?

Jogi Löw đang dần mất đi lòng tin của người hâm mộ Đức kể từ sau chức vô địch 2014. Nhiều người cho rằng ông đang bị mất phương hướng và bất lực trong việc dẫn dắt đội tuyển Đức đến với thành công mới
 Jogi Löw có đủ cam đảm bước ra khỏi cái bóng của mình hay không? ảnh 1Jogi Löw có đủ cam đảm bước ra từ cái bóng của mình hay không? (Nguồn:DFB.de)

Jogi Löw, người đã mang về chiến thắng thứ tư cho nước Đức năm 2014 xứng đáng được tôn trọng và biết ơn - đây là chuyện rõ ràng! Nhưng Löw đang đứng trước một vấn đề - đó là đánh mất lòng tin của người hâm mộ Đức kể từ sau chức vô địch 2014.

Trong mắt của họ giờ đây chỉ còn thảm họa bị loại từ vòng bảng ở Nga và trận thua xấu hổ 0-6 ở trận Nations-League trước TBN tối thứ Ba tuần qua. Tất cả những ai đã xem và chứng kiến trận thua này đều nhìn thấy Jogi Löw bất lực, mất phương hướng.

Nhưng, dường như những người có trách nhiệm ở LĐBĐ Đức thì vẫn chưa nhận ra sự bất lực đó của Löw .

Chủ tịch Fritz Keller, GĐ Oliver Bierhoff sau khi họp bàn vẫn đưa ra quyết định ủng hộ Löw mặc dù có điều kiện, mà như Oliver Bierhoff nói: "Chúng tôi sẽ đi con đường mà huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia đã vạch ra cho đến hết giải vô địch châu Âu 2021. Sau đó thì tôi không đảm bảo, vì bóng đá phải lấy thành tích làm thước đo....".

[Tây Ban Nha - Đức: Thảm họa 6-0 mang tên Joachim Löw]

Trong hơn một năm qua, Jogi Löw đã loay hoay thử nghiệm rất nhiều cầu thủ mới, những cầu thủ mà trước đó không một ai biết và ngay cả khi có mặt ở đội tuyển rồi, cũng vẫn không ai biết họ là ai. Hơn thế, người ta không rõ Jogi Löw cần những cầu thủ như thế nào, để thể hiện một lối đá ra sao, theo chiến thuật gì?

Mặc dù sở hữu một dàn cầu thủ không phải quá tệ nhưng Tuyển Đức dưới tay Löw công cùn thủ dở - họ không phải là một đội bóng.

Trên hàng công, Gnabry và Sané nguy hiểm và lợi hại khi mặc áo Bayern bao nhiêu thì tệ hại dưới tay Löw bấy nhiêu - rất đơn giản, vì họ thiếu đi một cái đầu - đó là Thomas Müller.

Còn nói về hàng thủ, nơi đang là nỗi đau của người hâm mộ, sau khi Löw đã thử nghiệm nhiều chiến thuật và cầu thủ khác nhau không thể đưa ra một lá chắn tạm gọi là đảm bảo.

Khi Löw loại hai cầu thủ "già" Mats Hummels (31) và Jérôme Boateng (32) để tạo cơ hội cho các 'tài năng trẻ" của ông như Tah, Rüdinger hay Nico Schulz... dù nhiều người không tán thành, họ cũng phần nào tin tưởng vào con mắt 'tinh đời" của chiến lược đã có 13 năm cầm quân. 

Tuy nhiên, sau một năm, không một người hâm mộ nào hay giới chuyên môn nào có thể hiểu nổi các "tài năng trẻ của ông Löw" đã làm gì để bảo vệ khung thành của Manuel Neuer.

Tài năng không thể bàn cãi Manuel Neuer với cú ăn 5 với Bayern mùa giải qua đã phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất trong những năm thi đấu của mình cho tuyển Đức. Và, với trận thua 0-6 mới đây, thủ thành xuất sắc nhất thế giới đã có một kỷ lục vô cùng buồn cho mình vào ngày khoác áo lần thứ 96 cho đội tuyển quốc gia, vượt qua huyền thoại Sepp Maier.

Bỏ qua yếu tố kinh nghiệm, nếu đặt lên bàn cân chất lượng hiện tại, các "tài năng trẻ của Jogi Löw" hầu như không thể có một vị trí ra sân của các câu lạc bộ họ đang thi đấu-ngay cả đó chỉ là những câu lạc bộ có những vị trí làng nhàng ở giải đấu quốc gia. Rüdinger chỉ là dự bị ở Chelsea, Tah mùa này ở Leverkusen mới ra sân 57 phút và thậm chí Nico Schulz còn tệ hơn, sau 7 ngày thi đấu của Bundesliga anh mới ra sân vẻn vẹn 6 phút.

Trong khi đó, Mats Hummels vẫn là thủ lĩnh tại BvB và Jérôme Boateng là trụ cột góp phần không nhỏ vào cú ăn 5 của Bayern.

Sau vụ ầm ỹ hồi tháng 3/2019 khi Löw loại một lúc 3 cầu thủ đã cùng ông vô địch thế giới, đó là Mats Hummels, Jérôme Boateng và Thomas Müller. Giờ đây, sau trận thua TBN 0-6 những ý kiến chỉ trích Löw lại còn gay gắt hơn nữa - và nó sẽ không giảm đi nếu Löw không có những thay đổi ý kiến.

Theo thăm dò của Kicker, 92% số người được hỏi còn cho rằng, Löw không còn thích hợp với vị trí huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia Đức. Đội trưởng Manuel Neuer, người luôn ủng hộ Löw suốt quãng thời gian qua cũng phải lên tiếng: "Tôi không muốn nói riêng về một ai trong số cả 3 người họ (Mats Hummels, Jérôme Boateng và Thomas Müller), nhưng họ có thể giúp chúng ta trong lúc này. Họ đã chứng minh điều này quá đủ rồi..."

Ngoài ra, vấn đề mà các nhà chuyên môn và người hâm mộ tuyển Đức cảm thấy đáng lo ngại hơn là, đội tuyển hiện nay thiếu đi chất màu cờ sắc áo.  Cựu tiền vệ đội trưởng tuyển Đức Bastian Schweinsteiger hiện giờ là bình luận viên của kênh ARD trong bình luận của mình đã thốt lên: " Người ta không thể mặc áo đội tuyển Đức ra sân như vậy được. Đội tuyển Đức đại diện cho những giá trị nhất định của nó và điều này hôm nay tôi đã không hề nhìn thấy trên sân."

Với tính cách bảo thủ, việc Löw từ chức là điều không thể xảy ra. Sa thải Löw lúc này chưa chắc đã mang lại điều gì khi chỉ còn 7 tháng nữa giải vô địch châu Âu sẽ khai mạc. Hơn nữa, ai sẽ chịu thay Löw khi đầu đuôi nát bét, đội bóng lộn xộn, dang dở như hiện nay.

Người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng, bao giờ Löw sẽ chịu bước ra khỏi cái bóng " nhà vô địch thế giới" quá lớn của chính mình, gọi trở lại những cầu thủ có khả năng nhất về phục vụ cho Đội tuyển Quốc gia?

Nếu Löw không thể làm được việc này và tiếp tục thất bại ở giải đấu tiếp theo thì không những Löw, mà cả chủ tịch Keller và GĐ Bierhoff cũng khó lòng giữ nổi ghế trước sự phẫn nộ của công luận và báo chí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục